|
Một sớm tinh mơ, mờ sương lạnh
Trong chuyến du hành đến xứ xa
Vô tình, hữu ý, trùng lai sinh ?
Sững sờ ngơ ngác trong đôi mắt
Thầy đó trò đây, hội ngộ về
Nghìn trùng vạn nẻo tăm hơi cá
Bặt bóng chim bay tận cuối trời,
Mới hay trời đất không xa lắm.
Hữu duyên thiên lý năng tao ngộ
Tạo hóa xoay vần lẻ tự nhiên
Vô minh phiền não đâu còn biết
Nghiệp quả luân hồi vạn vạn niên
Thiện duyên hội ngộ nhờ công đức
Phước báu vô hình chẳng nghĩ chi
Nghìn đời xa cách nào hay nhớ
Vẫn hứa gặp nhau giữ đạo đời.
SG 12-2009
|