Hoàng hôn xuống bên hiên chùa Viên Ngộ*
Hồn Trúc Lâm bừng sáng chốn địa linh
Thầy khai mở một tầm nhìn thế kỷ
Ngọn núi Trùng Sơn phong thủy hữu tình.
Giữa mây trời mẹ Quan Âm cứu khổ
Con khát khao gội nhuần ân Phật Tổ
Tưới tẩm vườn chơn, lộc trổ, chồi vươn
Thiền viện mở đường hoằng dương chánh pháp.
Đá nở sen vàng hương thơm tỏa ngát
Thế hệ tương lai pháp lạc tinh cần
Đỉnh Phụng Sơn pháp hiện ẩn nhiệm mầu
Sứ mệnh miền Trung nối cầu Nam Bắc.
Viên Ngộ vươn vai khởi sắc chào đời
Một chút tự hào Ninh Thuận Thầy ơi!
Tu giải thoát chuyển đời nơi cõi tạm
Tri vọng dụng tâm khơi mạch nguồn thiền.
Địa linh diệu huyền rạng rỡ từ quang
Trăng chiếu thế gian ngập ánh đạo vàng
Muôn vì sao lấp lánh rợp ngàn mây
Con cháu Lạc Hồng vui thay thiền tập.
Khánh Hải, ngày 15-11-Kỷ Sửu (2009)
Phật tử Phan Rang - Ninh Thuận
Mãn Huệ Tâm
* Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ tọa lạc tại Núi Đá Chồng (Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) có tên chữ là Trùng Sơn, còn được gọi là Phụng Sơn, cùng với Miếu Văn Thánh, Hòn Đá Dao, quần thể này được xem là địa linh của tỉnh Ninh Thuận đã được nhà nước công nhận là Khu Di tích văn hóa. Ngày 10 tháng 11 năm Mậu Tý (nhằm ngày 06.12.2008) Thiền Viện Trúc Lâm Viên Ngộ đã tổ chức đặt đá khởi công. Công trình này dự kiến hoàn thành sau 3 năm thi công. Ngày 09 tháng 12 năm Kỷ Sửu (nhằm ngày 23/01/2010), Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ sẽ tổ chức lễ an vị Phật và khánh thành tượng đài Bồ tát Quán Thế Âm.
|