|
thân tặng những người lầm đường lỡ bước
Em đã biết
đời như giấc mộng
Cớ sao chẳng
mở rộng lương tâm
Lắng nghe hơi thở thì thầm
Quán xét cuộc sống diệt mầm vô minh.
Em đã biết
thân mình vô ngã
Cớ sao em
lại ngã trường đời
Hại anh em, được lòng người
Để cho người trí ngậm cười xót thương.
Em có thấy
dòng đời sanh diệt
Có bao người
biền biệt ra đi
Chết khi đang tuổi xuân thì
Bão lũ, động đất chẳng khi nào dừng.
Một đời sống
dửng dưng nhung lụa
Bán lương tâm
làm mọi cho người
Sống thì để thiên hạ cười
Chết rồi lưu tiếng đến đời mai sau./.
SG đêm 15/01/2010
Thích Quảng Hiếu
( Tăng sinh khóa 6- HVPGVN tại Tp. HCM)
|