|
Ta còn nhớ những năm xưa
Thầy trò sum họp say sưa tình người
Lễ Tất niên rực nụ cười
Tình trường, nghĩa bạn muôn đời nhớ ghi
Năm nay Đông đã qua đi
Đàn em ở lại làm gì hay không?
Nghe đâu chẳng ai bận lòng!
Để mặc cho nước ngược dòng cứ dâng
Triều cường ngập đến ngoài sân
Mai Đào phải chết, mùa Xuân vui gì?
Năm xưa, tiết mục phải thi
Sinh viên hồ hởi, nhớ ghi ơn thầy
“Nghĩa sư, tình phụ” đong đầy
Đứa con cùng tử chọn đây là nhà
Nó là con, ta là cha
Thật là hạnh phúc chan hòa tình thương.
Ban Đại diện giờ ương ương !
Chẳng ai công nhận, đôi đường khó phân
Cổng trường thì nép hông sân
Nỗi buồn man mác mỗi lần về thăm.
Thôi thì Đông qua, hết năm
Sang xuân ngày mới trăng rằm trước sân.
Làm người giúp trẻ nhớ ân
đừng vì bản ngã vội phân bạn thù.
Dẫn trẻ ra chốn bụi mù
đừng tạo cho trẻ ngục tù lương tâm./.
Thích Quảng Hiếu
(Nguyên trưởng ban Đại Diện SV
niên khóa 2006-2009- HVPGVN tại Tp.HCM)
|