|
Tôi tìm em giữa đường phố mùa xuân
Biết em sẽ lạc vào rừng lan sắc tím
Tôi ôm cúc vàng dạ hoài bâng khuâng
Như con thuyền lỡ làng xa rời bến
Tôi vụng dại cả đời không chiêm nghiệm
Chuyện tình yêu, chuyện cũ rích trên đời.
Cứ đeo bám những sắc màu bất tịnh
Cứ mê mờ cho đấy là niềm vui ..
Đã học rồi bài văn hương vị Ngọt.
Hương vị Đắng và hương vị Xuất ly .
Đời dỡ dang cũng chừng hương vị ấy ..
Đời khổ hoài, dù biết rõ hướng đi.
Ôm hoa cúc về chùa tặng thầy tôi .
Sư dạy tôi ba hương vị trên đời.
Ở chùa thầy luôn có hương vị ngọt.
Là mùa xuân luôn có nắng vàng tươi
Phật trên toà sen phảng phát nét cười.
Chắc ngài vui vì tôi tìm thấy đời tôi ..!
|