|
Thân tạm mượn vô thường luôn sanh diệt
Vui với hoa, sầu úa lúc hoa tàn
Đời vui khổ, khổ vui hợp rồi tan
Luôn chuyển biến Đông tàn, Xuân hoa nở
Biết như thế thảnh thơi vui hiện tại
Luôn thênh thang bước từng bước thong dong
Bận lòng chi nước chảy cuốn theo dòng
Sẽ trong lặng khit trở về biển cả
Mãi rong chơi khắp non bồng xứa lạ
Chợt nhận ra Ta đang đuổi theo ta
Kịp dừng lại nơi ngôi nhà muôn thuở
Rừng thay lá muôn hoa tưng bừng nở
Cả trời xuân rạng rỡ ánh bình minh
Hãy hát vang khúc nhạc của tánh linh
Tam thiên giới chúng sanh đầy phúc lạc
Xuân Miên Trường hòa điệu nhạc vô sanh.
Hòa thượng Thích Tịnh Diệu
( Viện chủ Tu viện Giác Hải - Khánh Hòa)
|