|
(Họa lại bài thơ XUÂN MIÊN TRƯỜNG của HT. Trú trì Tu viện Giác Hải)
Đã được vô sanh, Xuân mãi Xuân
Tam thiên phúc lạc chúng sanh cần
Tâm thanh tịnh sáng đời vang hát
Trời rực mùa Xuân, vạn vạn lần.
Rừng ngủ quên rồi hoa lá mơ
Chiều vàng bóng ngã, trăng đang chờ
Hình ta có phải thân ta nhỉ?
Thấp thoáng trong sương vết bụi mờ.
Ta đuổi theo ta suốt chặng đời
Non tiên biển mặn khắp nơi nơi
Bận lòng chi nổi theo dòng nước
Cứ thế thong dong nở nụ cười.
Vướng chi hoa nở, lại hoa tàn
Buồn chi chuyện khổ hợp rồi tan
Thân này sanh diệt như thay áo
Giác ngộ bừng lên thấy rõ ràng./.
Giác Hải, ngày mùng 4 tháng Giêng năm Canh Dần
Cư sĩ Lê Nguyễn - Quảng Minh
(THỪA THIÊN- HUẾ)
|