|
Lá vàng theo gió xa bay
Tiếng chim ríu rít gọi bầy về thôi
Ánh dương đã khuất sau đồi
Vẳng nghe tiếng mõ xa xôi vọng về
Chuông chiều gõ nhịp sơn khê
Giật mình ngoảnh lại đường về còn xa
Lá theo gió núi la đà
Phù du quên lửa mê sa ánh đèn
Người đời lắm nỗi ghét ghen
Si mê sân hận bao phen nổi chìm
Bao giờ tỉnh cuộc đảo điên
Bao giờ chấm dứt muộn phiền lo toan
Bao giờ mới được thanh nhàn
Bao giờ dứt nghiệp cưu mang ngàn đời
Tiếc thay tóc bạc da mồi
Chẳng lo tu tập luân hồi tử sanh
Vô thường gõ nhịp cầm canh
Mau mau tỉnh mộng đua tranh với đời
May không uổng một kiếp người
May ra còn được làm người thảnh thơi
|