Tác giả : Quảng Tựu Đoan Thanh - Cập nhật : 19/04/2010 - Đã xem : 11,724 lần
Rồi mai đây sau buổi tan tầm vất vả
Trả nợ đời dẫu nghiệp dĩ chưa xong
Ta sẽ về trên đồi cao vắng lặng
Bước nhẹ êm êm
Nhịp thở thong dong
Để nhìn nắng mưa năm tháng
nguồn xuôi, nước ngược luân hồi
Nhìn bèo dạt hoa trôi
Sông hờn, biển giận
Sỏi đá vụn vằn, cồn bãi chơ vơ
Đời đâu biết ta
Người còn chẳng thấy
Ta đang đùa vui với gió mây thư thái
Dẫu xuân qua, hè lại
Mặc thu tạ, đông tàn
Hơi thở này sẽ quyện vào sông biển
Tắm mát thơm tho từng hạt vi trần
Thắp sáng tinh vân
Đốt tan vẫn thạch
Nhả gió, ngặm trăng soi mặt thái hư
(Đẹp lắm em ơi, màu sắc rạng ngời
Hội tụ đó vẫn điệp trùng duyên khởi)
Nếu đã là tri kỷ
Hãy cùng ta đi về nơi ấy
Vượt tuyến trăng sao
Ngước nhìn thế giới tam thiên vô lượng
Biến hiện sắc không - lung linh sinh diệt
Nơi em đến miền uyên nguyên vi diệu
Cánh cửa chân thường sẵn mở
Sen vàng thơm ngát - hải giác thiên nhai
Phật đã ngự rồi- và mình diện kiến Như Lai
Quên đi bóng dáng hình hài
Muôn năm ghềnh thác phủ hoài rong rêu.
Cali, Tết Canh Dần 2010
Quảng Tựu Đoan Thanh
* Thân kính tặng các văn thi hữu trong nhóm Bát Chánh - Vũng Tàu để nhớ những năm tháng truân chuyên của bằng hữu chúng mình, vẫn vui sống trong ánh từ quang Đức Phật tại quê nhà.