|
Xa chùa rồi con mới thấy bơ vơ
Dẫu cám dỗ cuộc đời luôn làm con vấp ngã
Con mơ tưởng nhớ nhung - những niềm vui êm ả
Bất chấp giáo điều - con dối trá với chính con
Con học để thi trên trang giấy mỏi mòn
Chân lý cao xa chỉ còn trong sách vở
Giữa cuộc đời con bao lần lầm lỡ
Gieo đau thương bao kẻ ở bên mình
Hạnh phúc mong manh như sương khói vô tình
Bao phủ đời con bằng đam mê cháy bỏng
Trên đường trần con hoang mang lạc lõng
Giữa thiền môn con ảo mộng hoang vu
Không dám ngẫn cao đầu –
đi cho trọn đường tu
Không dám hiên ngang –
làm theo những điều trái tim muốn thế
Con là kẻ yếu mềm trong lặng lẽ
Con là con – một kẻ chẵng ra gì.
|