|
Tôi chẳng mong trở về nơi tịnh độ
Tôi chẳng mơ lạc vào cõi niết bàn .
Vì trần gian tôi vẫn chưa thấm thía.
Khi bàn tay cầm hoa cúc về ngang..
Tôi ở lại chiêm nghiệm đời dân dã.
Nghĩ kiếp sau mình có được làm người ?
Trong hiện tại cứ lặng nghe chim hót ..
Ngắm nhìn em : cô kiều nữ tinh khôi ..!
Ngắm nhìn em cô kiều nữ thế thôi !
Vì mắt còn ưa nhìn cái đẹp trong đời .
Vì tai còn ưa nghe những lời dịu ngọt .
Ưa thì ưa ..nhưng chỉ bấy nhiêu thôi ..!
Hỡi em,, tình yêu nhỏ bé của tôi .
Xin dừng lại nơi rẽ ngang cuộc đời..
Đừng bối rối thấy tâm tôi nhàn rỗi .
Bởi tâm tôi vướng víu bước chân Người ..
Tháng tư về hoa nở trắng chùa tôi
Vì tháng tư có mùa xuân Phật đản .
Đốt nến thơm để thấy lòng thanh thản ..
Để hồn mình lạc vào một cõi rất riêng ...!
Hoa Tâm .
|