|
Thương tặng cô giáo Như Tâm
Dòng sông ấy như trôi về niên thiếu
Lan nước trong muôn thuở vẫn mùa Xuân
Tôi nghiêng mình trên dòng ngọc bâng khuâng
Nhưng chợt thấy thời gian ngưng đọng lại.
Thời gian đến trên nụ cười thơ dại
Trên làn môi và ánh mắt xa xăm
Phú Xuân ơi! mây đã trở về thăm
Làm giọt nước trên dòng sông trẻ mãi.
Với ngày xưa cành sơn ca ngây dại
Vui đến trường trong màu trắng hồn nhiên
Vần thơ hoa trên trang giấy dịu hiền
Có mây trắng và trời xanh bát ngát.
Rồi bao năm trên bước đường xa bạt
Mây lại về soi bóng bến sông xưa
Nước thời gian chở những nắng và mưa
Sao sóng vẫn thanh xuân cùng năm tháng.
Tâm hồn tôi theo dòng sông phiêu lãng
Với nụ cười trên làn sóng quê hương
Như dòng thơ muôn thuở của yêu thương
Tôi giữ mãi màu nắng chiều áo tím.
THÍCH CHƠN PHƯƠNG
|