|
Đường tùng Yên Tử
Đường Tùng dẫn bước lên non
Nắng mưa chả tới
chỉ còn lá reo
Dốc đèo chờ bớt cheo leo
Muốn thăm đỉnh biếc
thì trèo ngại chi .
Thích Chơn Phương
Bên suối giải oan
Chỉ cần cơn gió nhẹ thôi
Mà sương lặng lẽ đã rơi xuống chiều
Để hoa bên suối quạnh hiu
Nghe trong vàng nắng ít nhiều hương phai.
Sau cơn mưa nhỏ chiều nay
Giọt mưa làm vắng thêm vài đóa Thu
Cho hoàng hôn chớm giăng mù
Ai về lắng tiếng mưa từ ngàn xưa.
Sao thời gian thoảng bóng đùa
Mà rừng thay lá gọi mùa tương tư
Ai về khép lại song Thu
Để cho mây trắng phiêu du cuối trời.
Nhớ xưa thoáng bóng đào rơi
Xuôi dòng nước biếc xa vời tháng năm
Mùa Xuân chợt sáng âm thầm
Trên hồn thơ mộng ngát trầm hương hoa.
Tháp tổ Hoa Yên
Mặc rêu đan áo thời gian
Tháp an nhiên giữa ngổn ngang vô thường
Tùng, Thông, Trúc, Đại dâng hương
Thân tro bụi sẳn kim cương bao giờ .
Đường tùng Yên Tử
Đường Tùng dẫn bước lên non
Nắng mưa chả tới
chỉ còn lá reo
Dốc đèo chờ bớt cheo leo
Muốn thăm đỉnh biếc
thì trèo ngại chi .
Thích Chơn Phương
|