|
(Thân tặng Bạch Vân Nhi)
Sư cụ : Chơn Phương
Con lớn lên trong biển tình của Mẹ
Tóc mượt mà, bát gạo trắng nuôi con
Lời ca dao Mẹ ru con nhè nhẹ
Giấc mộng dài, môi mộng đỏ như son.
Quê hương ấy một thời con đã lớn
Bao ân tình chia xẻ những buồn vui
Mẹ còng lưng giữa trưa hè đứng bóng
Vầng trán nhăn rơi từng hạt mồ hôi!
Chừ xa rồi quê Mẹ sống tha phương
Con nhớ lắm tiếng chuông chùa cuối Hạ
Nhẹ ngân nha qua đồng lúa mù sương
Và bên song giọng ai hò đa tạ.
Chim mõi cánh chim sẽ bay về tổ
Mẹ chờ con năm tháng nỗi hoài mong
Đời phiêu bạt vương mang nhiều đau khổ
Thương mẹ già run rẩy giữa trời đông.
Chiều Vu lan lành lạnh gió hơi thu
Lòng tê tái trong nỗi buồn nhớ mẹ
Bước con về trong sụt sùi âm u
Môi thấm mặn cay xè từng giọt lệ.
Mùa Vu lan 2010
|