|
Hôm nay lễ Mẹ qua rồi
Lòng con luôn nhớ bồi hồi trong tâm
Mẹ đi vừa trọn hai năm
Nhìn cành hoa trắng lệ thầm tuôn rơi
Tình thương của Mẹ cả đời
Nuôi đàn con dại thành người nên danh
Bổng đâu chiếc lá lìa cành
Thân cây héo hắt màu xanh ngả vàng
Tứ ân đạo trọng muôn ngàn
Con chưa báo đáp đôi đàng biệt ly
Khóc vì sanh ký tử quy
Làm sao ngăn được ai bi đoạn trường ?
Nguyện cầu chư Phật mười phương
Hộ trì Mẹ thoát con đường trầm luân
Bàn tay mầu nhiệm thấm nhuần
Siêu sinh Tịnh độ Mẫu thân an bình
Chắp đôi tay nhỏ cầu xin
Cho con đời đạo trọn gìn tín tâm
Trải bao biến đổi thăng trầm
Di ngôn của Mẹ tri tầm lý chơn ...
BẠCH VÂN NHI
VU LAN 2010
|