|
Em có về thăm lại dòng sông
Con nước lớn nước ròng ngày ấy
Tuổi thơ ấu đã theo mùa đi mãi
Bến bờ xưa còn lại dấu chân buồn.
Em có về thăm lại chốn yêu thương
Ngôi trường nhỏ ê a tiếng hát
Cánh đồng lúa cuối mùa xanh ngát
Ươm một thời thơ dại hồn nhiên.
Nay xa rồi Em còn nhớ hay quên
Câu hát ngày xưa Mẹ ru em ngủ.
Quê hương tiêu điều sau mùa bão lũ
Dáng Cha gầy trên đồng ruộng xác xơ.
Mai Em về cho tôi gửi lời thăm
Bờ cỏ, hàng tre, con đường làng thân thuộc
Nhạc cúng Đình rền vang khắp xóm
Tiếng trống Chùa thôi thúc gọi hoàng hôn.
Mai Em về hay Em có đi luôn
Cũng xin giữ chút hồn quê Em nhé
Nơi gian khó lặng thầm bao thế hệ
Vẫn đợi chờ- Vẫn trọn vẹn yêu thương…
|