Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
|
|
| Thơ |
[Trở về] |
| Hồn quê |
| Tác giả : Huỳnh Đăng Đỉnh - Cập nhật : 20/06/2008 - Đã xem : 10,575 lần |
Quê hương tôi- một làng quê hẻo lánh
Không dòng sông thiếu vắng bóng con đò
Khu vườn nhỏ nép mình bên ruộng lúa
Con đường giồng ôm cát nóng quanh co…
Mùa Xuân đến nhánh Mai vàng nở rộ
Cánh diều bay bao kỷ niệm ngọt ngào
Bài hát mới nghe xao lòng ký ức
Bướm ong về bên giàn bí lao xao.
Ve mùa Hạ hát buồn trên hàng dúi
Cánh Phượng Hồng không nở ở nơi đây
Đàn em bé chân trần đi trong nắng
Rời trường quê xa bè bạn cô thầy.
Mưa Tháng Tám từng cơn như trút nước
Gió Mùa Thu như gợi nhớ gợi thương
Hình bóng cũ ân tình xưa xa khuất
Nặng lòng Cha bao khắc khoải đoạn trường!!!
Trời cuối năm lá vàng khô rơi rụng
Mắt Mẹ buồn- con đường nhỏ hắt hiu
Gió Mùa Đông thổi về nghe se lạnh
Chiều quê nghèo- dáng Mẹ bước liu xiêu…
Cuối Thu Đinh Hợi-2007
|
| [Trở về] |
|
|
|
|
|
|
|