|
Quy
Những mùa mai nở đã xa xăm
Em về gửi lại rét tháng năm
Tình thu lạnh lẽo trơ nỗi nhớ
Đông sang sao ấm vết thăng trầm.
Khơi ngọn đèn chiều tím tình xưa
Lệch bệch côn trùng khúc hát thưa
Tìm manh áo cũ hoen hương cũ
Tấc lòng quệt nát mảnh trăng thừa.
Ta lại tìm ta dưới trăng thề
Say lòng tinh khiết hướng đam mê
Hoa tình sen muộn chuông ngân muộn
Kệ kinh xanh mướt dạ bồ đề.
Xuất Gia
Có một mùa hè đã đi qua
Bút nghiên sách vở xếp góc nhà
Hành trang kinh kệ cùng chuông mõ
Ta tìm vô ngã với vị tha.
Đường dài vạn dặm hãy còn xa
Rảo bước độc hành một mình ta
Chân như vô ngã xa xôi lắm
Phật đà ánh sáng rọi tâm ta.
CAM LỒ
Hữu thủy cam lồ xóa sầu bi
sơn môn lâm trúc ẩn sân si
vui ghét buồn thương muôn vạn ý
mưa pháp dầm tuôn quét sầu đi
DIỆT
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ngơ ngẩn ngơ
bảo đâu làm đấy giống thằng khờ
bởi tìm vô ngã nên ta phải
thu nhỏ đời ta hơn sợi tơ.
NGHE CHUÔNG
U tịch núi rừng vọng tiếng ngân
cho lòng lữ khách thoáng bâng khuâng
dừng chân rũ áo phong sương cũ
buông danh bỏ lợi thế xuất trần.
|