|
“Hãy gọi đúng tên tôi”
Con đọc bài thơ Thầy như lời nhắn nhủ
Nếu mai này có dứt áo ra đi
Thân khách trọ trở về với đất
Hoặc hóa thân làm sâu nhỏ trên cành
Hay chú chim đang hót an lành
Trong nắng sớm chào bình minh đang đến
“Hãy gọi đúng tên tôi”
Cái tên bao người gọi
Thầy viết lên bìa bao tập sách đã in
Lời người ghi như ảnh như hình
Đọc để hiểu tâm từ bi trải rộng
Phật đang sống ..dù lòng người bão động
Phật hữu hình-thầy dạy chính thân ta
‘Hãy gọi đúng tên tôi’
Bài thơ như lời ca
Sống chân thật-bình yên tự tại
Tình thương lớn Thầy trao trả lại
Thế gian ơi-người khách trọ sẽ tạ từ
Lời của Thầy !! -…để thầm lặng suy tư
Cầu nguyện khấn “A Di Đà” mầu nhiệm …
13/12/2014
Cao Minh Ánh
|