|
Xin bớt lại ba mươi năm tuổi
Để tôi về với thuở hai mươi
Nghe sức trẻ sục sôi trong lồng ngực
Lời tình yêu e ấp nghẹn bờ môi.
Còn nếu không, xin bớt hai mươi tuổi
Cho tôi về với tuổi ba mươi
Nghe hạnh phúc tràn dâng ấm áp
Buổi ban đầu con trẻ gọi Ba Ba.
Nếu không được, xin bớt cho mười tuổi
Đưa tôi về với tuổi bốn mươi
Để được thấy lòng mình chín chắn
Trọn tin yêu- hạnh phúc với mọi người.
Giờ thì thôi không xin bớt nửa
Hãy để nguyên đầy độ tuổi năm mươi
Nửa thế kỷ chập chờn trên tóc rối
Nửa cuộc đời như còn lại nửa thôi...
H.Đ.Đ- 2008
|