|
Hơn hai mươi năm làm kẻ đưa đò
Bao lượt khách lên thuyền sang bến mới .
Cứ mỗi độ ve kêu - buồn dịu vợi
Xác phượng tàn - tay ta lại vững tay.
Áo sờn vai nhưng ta chưa lần ngại
Vẫn miệt mài chèo chống với thời gian
Vẫn hiên ngang thuyền lướt sóng bạc ngàn
Che chở khách vượt trùng dương cập bến !
Không biết phải qua thời gian nghiệt ngã
Đường đời xuôi, nhưng con nước ngược dòng
Chiếc thuyền xưa rồi lại cũng già nua
Theo năm tháng , buồm không còn căng gió .
Không đủ sức cùng người thân vượt khó
Tay mỏi mòn giữa sóng nước mênh mông
Thuyền lênh đênh , ta chợt thấy chạnh lòng
Niềm xúc cảm , bàng hoàng như giấc mộng !!!
2008
H.Đ.Đ
|