Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
08:27, Friday.July 31 2026
Một kỷ niệm nhỏ
 
Mặt trời đi nghỉ đã lâu mà cái nóng oi oi của một ngày cuối Xuân trên đất Sài Gòn vẫn hừng hừng trong bầu không khí thiếu gió.

Tôi đang chăm chú vào tập tài liệu, nhai nốt những đoạn cuối, chuẩn bị cho kỳ thi cuối khóa, kết thúc 4 năm trong Học viện PGVN, mơ mộng ngày đội mũ mặc áo cử nhân.

Bỗng “rầm, rầm, xảng xảng”, tôi giật mình ngước nhìn nơi phát ra tiếng động, phía cánh cửa sắt của chùa, tiếng giận dữ của huynh đồng liêu, vang to: Sao biết người ta còn ở ngoài mà đóng cửa, chơi vậy hả?”.

Huynh ấy cũng đang lo chuẩn bị bài cho kỳ thi cuối năm thứ hai, chắc vì không chịu nổi cái nóng khô khốc trong liêu nên ra sân ngồi học. Huynh ấy đang muốn lớn tiếng cho chính tôi nghe vì hiện giờ chỉ có mình tôi ngồi gần cửa nhất..

Chùa tôi đang ở đến 10 giờ tối mới chỉ tịnh, nhưng 8 giờ phải đóng cửa rồi. Một sư huynh khác có nhiệm vụ này. Tôi chỉ hỏi huynh kia: “sao huynh đóng cửa khi người ta còn ở ngoài để người ta đập cửa vậy?” nhằm ngay lúc huynh ấy đi ngang qua sau lưng, thế mà huynh ấy đùng đùng nổi sân và nặng lời với tôi. Tôi không nhịn được nên đã đấu khẩu vài câu, thế là giọng Huế ngọt ngào sâu lắng của huynh ấy giờ trở nên sắc xảo đắng cay. Tưởng chừng như tôi bị một gáo nước sôi tạc vào mặt, nó làm tôi bị bỏng rất rát, rất đau, chân tay như bị quéo lại. đờ ra, thở cũng không nổi…Tôi bật khóc và khóc thật lâu, rồi suy nghĩ miên man suốt đêm…

Tôi nghĩ, với cuộc sống tu sĩ sinh hoạt tập thể, mỗi ngày chúng tôi đều gặp nhau, sinh hoạt trong cùng một liêu, ăn chung một bàn quá đường, tụng kinh cùng một chánh điện… chúng tôi đâu thể tránh né nhau cho dù gặp phải những điều không bằng lòng nhau. Theo lời Phật dạy mỗi người trong chúng tôi ai cũng cố gắng lấy tinh thần lục hòa làm phương châm sống tu và học. Phần tôi, với chút căn lành, tôi sớm gặp được bậc minh sư, được thế phát lúc còn rất nhỏ. Sư phụ của tôi dạy oai nghi, giáo lý…, dạy cả những kinh nghiệm trong cuộc sống mà người đã từng trải. Qua đó tôi có đủ niềm tin  vào đức Phật, vào chánh pháp của Ngài. Tuy nhiên, phước mỏng nghiệp dày, dù tinh tấn tu hành mỗi người vẫn khó tránh khỏi  những điều không may mắn, oan gia nghiệp chướng gây ra  từ lúc nào không biết, giờ hội tụ nhân duyên nơi đây để trả.

Việc đóng cửa không phải là việc làm của tôi, cánh cửa vô tri -  sao ngươi có thể khiến sư huynh chưởi tôi, mắng tôi, … Tôi buồn lắm, tôi không chịu nổi trước những lời thóa mạ nặng nề. Rồi tôi nhớ Phật, tưởng đến đức từ bi của Ngài, nên tôi vùng dậy ra trước bàn thờ Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi lạy Ngài xin Ngài hoan hỷ chứng minh cho lòng chí thành sám hối  những gì tôi tạo ra trong quá khứ và xin Ngài giúp tôi vượt qua những quả xấu mà tôi phải thọ lãnh hôm nay. Sau khi phát nguyện sám hối một hồi, lòng tôi yên tĩnh, tôi cảm nhận được một niềm hân hoan an lạc mà Đức Từ Bi đã ban phát, như cảm giác thấy trời quang mây tạnh sau cơn mưa lớn. Thật nhiệm mầu xiết bao.

Trời gần sáng, thân thể có mệt mỏi nhưng tinh thần tôi rất tỉnh táo, tôi ngồi viết lại kỷ niệm nhỏ hôm nay, mong được chia sẻ với bạn đồng tu. Mong ai đó có gặp oan sự gì thì hãy nghĩ ngay đến luật nhân quả, đem thành tâm sám hối trước Phật và Bồ Tát, để biến cải tâm trạng khổ đau thành niềm hoan hỉ an lạc, để biến cải đời sống ngày một tươi sáng hơn.

  Sài Gòn, ngày 05.06.2009

  Viên Nhật

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này