Thật thích ơi là thích.
Hoa Linh Thoại sang vùng đất mới.
Lướt nhanh như gió, nhẹ như bay...
Ôi, Tuyệt quá Hoa Linh Thoại ơi!
Mấy bữa HLT gặp vấn đề về kĩ thuật nên không vào được trang chính cũng như diễn đàn. Mỗi lần mở máy, gõ ba chữ Hoa Linh Thoại chỉ thấy hiện lên bảng báo không vào đuợc, thấy buồn.
Một ngày, hai ngày và thấy nhớ…
Như cảm giác nhớ một người bạn rất đỗi thân quen bỗng dưng không gặp được nữa...như cảm giác có nhiều điều muốn nói và chưa nói hết ra...Nhớ vườn hoa với những bông hoa thơm ngát...
Hôm nay, Hoa Linh Thoại lại hoạt động bình thường rồi, vui quá. Lại gặp lại bạn rồi - người bạn mấy tháng nay cùng mình chia sẻ buồn vui. Mình biết không chỉ có riêng Thảo Nhi mình có tâm trạng như vậy... mà còn rất rất nhiều người nữa cũng đã nhớ HLT như mình...
Ai đã, đang và sẽ nhớ Hoa Linh Thoại thì hãy vào đây cùng Thảo Nhi tâm sự, gửi gắm yêu thương, tỏ tình cùng Hoa Linh Thoại nhé!
Thaonhi
------------
Thật thích ơi là thích.
Hoa Linh Thoại sang vùng đất mới.
Lướt nhanh như gió, nhẹ như bay...
Ôi, Tuyệt quá Hoa Linh Thoại ơi!
Chân Thành cám ơn Ban biên tập Hoa Linh Thoại,
Đã tạo một sân chơi trí tuệ cho giới Phật tử trẻ chúng con.
Chân thành cám ơn những tấm lòng vàng vun bồi cho mãnh đất mới đầy sức mạnh.
Unreal
-------
Hic, mấy hôm nay QN vào hoalinh cũng không được, lúc nào bắt đầu online cũng đánh chữ Hoalinhthoai đầu tiên, nhưng lần nào cũng như chị Thaonhi......hic! không biết sao, cũng thấy buồn buồn … khổ! ai biểu lỡ "yêu" Hoalinhthoai rồi biết sao giờ?,hic.....hic...
Hôm nay,lại vào được rồi, thấy vui lắm luôn.....hihi. Sao HLT thấy thân quen thế, chắc là tại toàn những thành viên dễ xương.
Mấy bữa nay, hình như quý thầy đang xử lí, nâng cấp gì đó, chắc là rất vất vả, để hôm nay vào, thấy web chạy nhanh như bay.hihi.Đúng là như anh unreal nói: "sau cơn mưa trời lại sáng"... khì khì...
Chị Thaonhi bảo tỏ tình cùng Hoalinh hả? hihi, đúng là mấy bữa nay xa Hoalinhthoai thấy nhớ nhớ,chắc "yêu" xiệt rồi. tỏ tình nhé, Hoalinhthoai ơi! " I Love You" ngại quá...kaka...
Nói vậy, chứ đã xem Hoalinh như 1 người bạn từ lâu, tâm sự, sẽ chia cũng được 1 năm mấy ngày rồi, nhớ ngày đầu tiên, vào 1 trang web phật giáo khác, bỗng dưng lạc vào vườn hoa này, không hiểu sao, hôm sau lại vào tiếp, ấn tượng có lẽ là vì trên đầu webside có 1 vườn hoa, làm cho QN mỗi lần vào cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái.... rồi vào diễn đàn, đăng kí thành viên và hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn, giờ đọc lại vẫn buồn cười …, rồi đọc và biết nhiều bạn thật dễ thương, đáng kính rồi...... mến HLT từ lúc nào không biết nữa? ......
Mong rằng HLT ngày càng có nhiều bạn đọc dễ thương, đáng quý để mọi người cùng nhau sẻ chia mọi điều buồn vui trong cuộc sống cũng như giúp nhau vững bước trên con đường tu tập.
Chúc HLT ngày càng vươn xa!
Quỳnh Nga