Nam Mô A Di Đà Phật!
Pháp danh của con là Liên Huỳnh, 22 tuổi, là Phật tử chùa Hoằng Pháp. Nhờ phước duyên nhiều đời nhiều kiếp, nên con được đầy đủ duyên lành về chùa Ấn Nghiêm dự khóa tu 1 ngày vào ngày chủ nhật 5/5 vừa rồi.
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni!
Kính thưa quý Phật tử, Đạo hữu, con còn rất trẻ, và chính vì sự trẻ tuổi non nớt ấy nên khi bước vào xã hội, không còn được sự đùm bọc chở che của cha mẹ nữa con cảm thấy vô cùng lạc lõng và sợ hãi. Tâm hồn con luôn tràn ngập u mê và nặng nề. Chính vì thế, khi được quý sư cô thông báo có khóa tu 1 ngày ở chùa Ấn Nghiêm, con đã không ngại ngần mà tham gia. Tuy nằm trong khu vực vắng vẻ thưa thớt dân cư nhưng chính sự yên tĩnh và bình lặng nơi đây đã khiến con cảm nhận ngay được sự thanh tịnh trong tâm hồn khi bước vào chùa.

Đây là lần đầu tiên chùa tổ chức tu tập, con vẫn cảm nhận một cách sâu sắc tình cảm của quý thầy và quý sư cô khi chuẩn bị cho buổi tu rất chu đáo và công phu, đặc biệt là bữa ăn rất ngon lành và bổ dưỡng. Nhân đây con cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý thầy và quý cô.
Kính bạch Chư Tôn Đức!
Kính thưa quý Phật tử!
Con thật sự rất xúc động và biết ơn quý thầy, chính nhờ bài học quý giá mà thầy đã tận tình chỉ bảo, lần đầu tiên con vứt bỏ hết tạp niệm, trong lòng nhẹ nhõm và an lạc đến lạ thường. Chắc có lẽ duyên lành, phước báu tích nhặt từ xưa đã giúp con tìm về với chùa biết đến niệm A Di Đà, tụngChú Đại Bi, xa rời khổđau, tìm đến niềm vui, ngộ ra nguồn sáng của chân lý Đức Phật.

Xưa kia Đức Phật Thích Ca đi kinh hành dưới cây Bồ đề, từng bước tư duy để quán sát pháp giới và ngài chứng được Như Lai huệ. Con là Phật tử tầm thường, không mong đạt được thành quả như Ngài thế nhưng trong lúc đi kinh hành theo thầy trụ trì con phần nào đã quên đi phiền muộn thế gian, tưởng nhớ đến hình bóng giải thoát của Đức Phật và thấm thía được lời dạy cao quý của Ngài.
Qua khóa tu, con cũng được khai sáng rất nhiều sự việc. Con biết được mình còn nhiều thiếu sót, kiến thức am hiểu về Đạo Phật còn sơ sài. Lần đầu tiên trong đời con ước mình được như những em bé học đạo ở chùa. Hằng ngày học tập giáo lý, tìm hiểu nguồn gốc của Đạo Phật, niệm Phật và ăn chay. Nhờ ơn đức cao dày của quý thầy và quý Sư cô, rồi những tiểu Phật tử ấy sẽ đem giáo lý sâu sắc của Đạo Phật truyền bá khắp nơi, đạo lý hiểu và thương, từ bi hỉ xả cũng vì vậy mà khai sáng khắp thế gian.
Cũng trong dịp đặc biệt này, thật tình cờ, ngày vui khai sáng của chúng con cũng đồng thời là ngày sinh nhật của một Phật tử thân thiết của chùa. Thế nên con mới có cơ hội thấy được không khí ấm cúng của một buổi sinh nhật được tổ chức trong chùa, dưới sự có mặt của thầy cô và các bạn đồng tu. Vui thay cho niềm hạnh phúc ấy.

Nam mô A Di Đà Phật!
Trên đây là những lời chân tình, nếu có gì sơ suất cúi xin quý thầy, quí đạo hữu thương tình chỉ dạy thêm, con thành tâm biết ơn.
Cuối cùng con xin nguyện mười phương chư Phật từ bi gia hộ cho sức khỏe của Thầy được thân tâm an lạc, để chúng con sẽ lại có nhiều ngày tu tập, khai thông trí huệ như hôm nay.
Liên Huỳnh