Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
15:42, Monday.June 29 2026
Nhật kí cho em
 
Ngày em xuất hiện trong đời tôi thật đặc biệt, đó là một ngày tháng ba nhưng nắng đã về tràn đầy trên khắp cành cây ngọn cỏ, đổ ào xuống hồ sen trước sân chùa, phả rộng xuống đồi thông thơ mộng.

Em đi lang thang khắp chùa và dừng lại nhìn ngắm những bức tranh chữ. Gặp mấy chú tiểu học bài em lại gần, nụ cười lém lỉnh, em hỏi: "Mấy nhóc học lớp mấy vậy?" "Dạ, lớp 9 ạ" - Chú ở gần em trả lời.

Em lại cười, nụ cười tinh nghịch. Hình như lúc đó em cười cái đầu để chỏm, cười mấy chú nhóc còn bé tí đã xuất gia...

Gương mặt em tươi sáng, nụ cười cứ luôn nở trên môi. Tiếng em trong trẻo khi trò chuyện với sư huynh "Thầy ơi, viết tên con theo lối thư pháp đi thầy". Vừa nói em vừa giơ cuốn sổ, sư huynh cúi mình viết. Em nhận sổ cảm ơn, lúc đó tôi đứng gần em, em ngẩng nhìn và tôi bắt gặp nơi em đôi mắt sáng.

- Thầy biết viết thư pháp không?

- Dạ, tôi không biết. Tôi trả lời em.

- Vậy hả thầy, thầy này viết đẹp ghê đó - mà pháp danh của thầy là gì vậy?

- Pháp danh của tôi là ....

- Pháp danh này nghe hiền hậu, êm ái quá thầy nhỉ.

Em vừa nói vừa cười. Tiếng cười trong veo như gieo vào tôi thành từng chuỗi. Không hiểu sao tôi thấy mến em vì nụ cười đó. Nó quá hồn nhiên và tươi sáng. Những dấu vết của cuộc đời vô thường chưa lịp lưu dấu trong em. Với em cuộc đời đang mở ra vô cùng tươi đẹp và em hào hứng dang tay đón nhận.

Tôi mến em từ đó. Tôi biết tên em, địa chỉ của em và chúng ta cùng viết thư cho nhau. Mỗi lần ghi thư tôi nói nhiều với em về Phật pháp, về cách chyển hoá nỗi đau trong đời. Còn em, những bức thư em viết cho tôi là những xuc cảm trong đời em đã gặp. "Thầy ơi, hôm nay ba mẹ cãi nhau", "Thầy ơi, hôm nay con gặp người ấy mà người ấy không nhìn con" , "Thầy ơi, thầy đi học có bị bạn xoa đầu không vậy" , "Thầy ơi, nhớ xin Phật cho con khỏe mạnh nha.." "thầy ơi..."...

Những câu hỏi của em khiến tôi phải bật cười. Em là vậy, một chút trẻ con hồn nhiên, và một chút ưu phiền nhõng nhẽo.

Đi bên em tôi để hơi thở của mình tan trong tiếng cười của em, để được hoà cùng từng giọt thanh âm thánh thót...

Nhiều đêm trong giấc ngủ tôi mơ thấy tiếng em cười, cuộc sống của tôi từ ngày có em vừa an lạc, vừa vui tươi.

Có lần em hỏi tôi.

- Thầy vẫn kiên định con đường đạo thầy đã chọn chứ?

Tôi trả lời :

- Vẫn quyết đi trọn con đường này.

- Vậy mới tốt - em nói và lại cười - Với con, người con trai phải vững vàng lí trí. Nhưng trên con đường thầy đi đó, cho con đi cùng đoạn cuối nha thầy?"

- Để làm gì?

- Để cuối con đường của đời con, con được trở về với Người, cùng đi con đường với thầy.

- Vậy hứa nhé.

Và em, tôi cùng hứa. Chúng ta hứa trên con đường chúng ta đi sẽ gặp nhau ở đoạn cuối, gặp nhau ở cuối cuộc đời, cuối con đường, em và tôi và Người - Đức Thế Tôn ở giữa hai chúng ta.

Có một lời hứa để tôi và em ung dung trên hai con đường và vững tin sẽ vẫn gặp lại nhau. Tôi vẫn tin vào Thế tôn vĩnh hằng, sống cùng Người. Em đã hẹn trở về bên tôi và Người, dù đó là ngày cuối trong đời.

Nhân duyên đó thật diệu kỳ, nó gắn tôi và em, và Người thật bền chặt bên nhau. Như:

Chúng ta biệt ly nhau ngàn vạn kiếp nhưng chưa hề xa cách dù một phút giây nào.

Thảo Nhi

Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này