Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
00:13, Saturday.August 01 2026
Tình bạn bao giờ
 
Có những tình bạn không biên giới. Những người bạn cũ, họ không còn như xưa về tài năng, nhưng trong họ còn đó một tấm chân tình.

Khi tôi đến, phim đã gần đến đoạn cuối. Đang nói về một cuộc thi ngựa biểu diễn. Người thắng giải được hai mươi ngàn. Một trong ba người dự thi là một phụ nữ.

Sắp đến giờ thi, cô đang chuẩn bị với chú ngựa, thì một người đàn ông xuất hiện, một người cũ trong đời cô, lời lẽ thiết tha xin trở lại, theo lời giải thích, thì ông ấy bỏ đi, bây giờ nghe tin cô thi đấu, cơ hội có được hai mươi ngàn, nên ông trở lại. Cô trả lời dứt khoát chia tay. Bị từ chối, chiếc mặt nạ rơi xuống, người đàn ông hung hăng, nếu không được, thì không ai được hết, ông cầm chiếc xẻng phang vào chân ngựa để cô không thể ra dự thi.

Tôi xấu hổ dùm cho tính nhỏ nhen ích kỷ vừa biểu hiện. Em tóm tắt sơ diễn biến cốt chuyện, rồi cười: “Đàn ông khi nhỏ nhen ích kỷ thì còn khó coi hơn đàn bà”. Quả là khó coi thật, những danh từ tốt đẹp về tính quảng đại rộng lượng nơi trang nam tử, phút chốc bị hình ảnh kia xóa đi.

Bác sĩ xem xét vết thương nơi chân ngựa, cho biết không thể dự thi, vì đi khập khiểng. Đến bên chú ngựa đang đứng lặng lẽ với vết thương nơi chân, cô nói lời xin lỗi vì sự cố bất ngờ khiến nó không thể cùng cô dự thi. Mọi chuyện dường như chấm dứt. Nhưng gút mở của phim nằm đoạn này.

Cô có một chú ngựa ô, trước kia cũng theo cô trong những lần biểu diễn, gặp một tai nạn nào đó nó bị mù. Đi đâu cô cũng dẫn nó theo, dù nó không còn biểu diễn. Cô thường đến thăm nó và an ủi nó. Bây giờ cô quyết định sẽ biểu diễn cùng với nó, nó đã quen thuộc lời cô và nhịp bước. Tuy nó không thấy đường, nhưng hoàn toàn đi theo sự điều khiển của cô, có thể tránh được chướng ngại, bước nhịp uyển chuyển.

Cuối cùng, ban giám khảo tuyến bố cô thắng giải, cổ động viên của cô đứng lên hoan hô, nhưng khi ban giám khảo cho biết rằng con ngựa ô bị mù thì cả hội trường đứng dậy hoan hô chúc mừng trong niềm cảm kích.

Có những tình bạn không biên giới. Những người bạn cũ, họ không còn như xưa về tài năng, nhưng trong họ còn đó một tấm chân tình. Thâm trầm và nhàn nhạt, yên lặng xa vắng nhưng luôn sẵn sàng với bạn. Đâu biết một lúc nào đó bạn vẫn cần đến họ. Bởi vì họ luôn hiểu những gì bạn cần giúp đỡ.

Tình bạn chân tình bao giờ cũng thế. Nếu đến trong vinh quang của bạn cũng chỉ là chia sẻ niềm vui, để niềm vui của bạn không bị vết mờ của lòng đố kị. Nếu đến trong hoạn nạn là một chia sẻ vô cùng, tuy không còn khả năng giúp đỡ vật chất, nhưng còn để trong bạn một niềm tin vượt qua những đổ nát nơi đời.

Tình bạn không ghi lại trong sử sách, nhưng để lại trong mỗi chúng ta một điểm tựa tinh thần, giữa vinh quang và hố thẳm.

Quán Không

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này