|
Kính tặng Cha, Mẹ dấu yêu !
Có một ngày như thế trong con
Khi tất cả bỗng trở thành bão tố
Những con đường ánh hồng nhung lụa
Trải dịu dàng
Nơi ấy…
Rất xa…
Con đường về nhuốm hương sắc của hồn hoa
Nâng nâng tím một góc rừng hiu quạnh
Cũng chẳng biết chốn kia sâu thẳm
Dấu mảnh trăng tàn khuất nẻo hoàng hôn ?!
Giữa trùng khơi xanh biếc mặt gương trong
Ôm trọn cả bao la trời, đất
Sao chẳng để một phần thôi – như hạt cát
Xoa dịu những nhọc nhằn hằn in trên chán cha…?!
Ngày mai
và
mải miết hôm qua…
Nơi ký ức tìm về miền xa thẳm
Lạo xạo một mùa thu thiếu nắng
Rải sao trời bàng bạc những chấm xanh
Nhịp thời gian qua mỗi bậc thời gian
Thắm khắc bóng hình cha muôn thuở
Để cho con suốt đời nhắn nhủ
Hình bóng Người
Chan chứa một hồn quê !
Mai con đi rồi, xa mãi ngày xưa
Dáng mẹ, cha tạc từng khoảnh khắc
Con vẫn biết cuộc đời nhiều bất chắc
Nhưng luôn trong tim mình hình bóng thân thương !
Con gái của Cha, Mẹ
Lê Thị Lan Anh (TaDRI)
|