|
(1)
Phượng đỏ rơi rơi xuống mặt đường
Biết bao hình ảnh của yêu thương
Nhớ ngày áo trắng về trong nắng
Cầm lá thư xanh giấu trước trường
Một thoáng buâng khuâng màu mực tím
Từng đêm ngơ ngẩn giấc mơ hương
Hè ơi! Sống lại dư âm cũ
Cái thủa ban đầu vương vấn vương.
(2)
Hạ cũ chia tay mấy nẻo đường
Gói trọn kỷ niệm thuở thân thương
Chưa vơi ánh mắt ngời trang vở
Đã xót màu hoa thắm cổng trường
Mái tóc buông lơi tà áo trắng
Nụ Sen hé mở cánh môi hường
Mỗi lần Ve báo mùa tan học
Bao mối tơ lòng rối rắm vương.
Viện chủ tu viện Pháp Hoa, Q.7
HT. Thích Chơn Phương
|