Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
20:00, Monday.July 27 2026
Chỉ là tình bạn thôi, bạn nhé !
 
Mùa xuân vừa mới qua, tâm mình thật nhẹ nhàng tươi tắn cùng những chồi non đã vươn lên cùng sự sống, hòa quyện vào không gian, vũ trụ bao la để hy vọng có một sự sống mới mẻ và tốt đẹp hơn. Cũng thời gian ấy, mình đã nhận được cuộc điện thoại từ nơi người bạn thân đang ở mảnh đất xa xôi, với giọng nói nhẹ nhàng, kèm theo sự run rẩy, sự cứng cỏi ngày nào giờ đây đã nhường chỗ cho dòng lệ ướt nhòa, hòa quyện vào âm thanh khiến cho lòng mình càng thấy xót xa.

Ở nơi xa xôi này mình không nhìn thấy được bạn nhưng trong lòng mình bỗng nhiên lo sợ, sợ một điều gì đó đã cướp đi tinh thần, cướp đi sự sống của một người bạn thân thương. Để lấy lại sự bình tĩnh, mình nhẹ nhàng khuyên nhủ, động viên: Bạn ơi, bạn hãy nói cho mình nghe đi, chúng ta là bạn thân của nhau mà, nhất định mình sẽ giúp bạn, biết đâu bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, đừng khóc nữa bạn ơi hãy cố lên, hãy cố lên mọi việc được thành công là đều ở nơi con người bình tĩnh, sáng suốt, mình biết bạn là người thông minh sáng suốt, nhất định bạn sẽ vượt qua được tất cả những chông gai, sỏi đá của cuộc đời,… Rồi bạn kể câu chuyện tương đối cũng khá dài. Câu chuyện được tóm tắt như: Nhân dịp xuân về, tất cả mọi thứ kể cả việc học hành cũng tạm ngưng, bạn được phép về quê thăm Sư phụ, tiện thể gần chùa ghé qua thăm sư huynh (sư huynh là người mà từ xưa tới giờ bạn xem như người anh thân thiết, là người anh tinh thần của mình), nhưng không ngờ sư huynh của bạn đã đổi thay. Những lời nói của sư huynh giờ đây không còn như ngày xưa, Thầy ấy nói là Thầy ấy không thể chịu nổi cho nên Thầy mới nói: Huynh nhớ muội, huynh thương muội, huynh muốn có muội bên cạnh để cùng nhau xây dựng hạnh phúc, muội đừng tu nữa, hãy về với huynh, huynh hứa sẽ lo cho muội đầy đủ,... mà hạnh phúc ở đây được hiểu là hạnh phúc của thế gian. Thầy nói nếu muội không đồng ý chắc là huynh chết. Cho nên cô bạn của mình quá sững sờ, bởi vì từ bấy lâu nay cô chỉ coi là tình bạn, tình huynh đệ mới về thăm, nào ngờ huynh đã thay đổi, Thầy ấy đã làm cho bạn quá hụt hẫng mà không nói được điều gì, đành đóng cửa phòng mà khóc, vì tình huynh đệ giờ đây không còn nữa. Mình tưởng chừng như dòng nước mắt nhuễ nhoại ấy đã làm ướt cả căn phòng.

Người con gái lần đầu tiên đón nhận sự thật ấy, cảm thấy buồn lắm, vì từ một tình bạn trong trắng ngây thơ, hồn nhiên của ngày nào giờ đây đã trở thành một tình yêu bi lụy. Tình yêu ấy đã được ấp ủ và đã có ý chấp thủ, ôm lấy từ mấy năm nay nhưng người bạn tôi nào đâu có biết. Tình cảm ấy phải chăng đã hội đủ nhân duyên nên mới nảy mầm, trong khi ấy cả hai người đã xả bỏ chiếc áo trần tục để khoác chiếc áo giải thoát thì làm sao có thể vì một chút yếu lòng mà bỏ đi lý tưởng cao đẹp của mình sao? Khi nghĩ đến tình cảm bi lụy của sư huynh, người đó lại là một người bạn thân thiết từ xưa tới nay, tư nhiên bạn ấy cảm thấy rất buồn vì sự trong sáng của tình bạn ngày xưa không còn nữa. Cho nên giờ đây bạn ấy không biết phải làm sao để sư huynh hiểu được lòng mình mà vượt qua những phút giây yếu lòng, tiếp tục thực hiện lý tưởng mà mình đã chọn. Mặc dù bạn ấy đã khuyên nhủ nhưng sư huynh vẫn cứ một mực giữ ý định của mình. Quá buồn nên bạn ấy đã tự giam mình trong phòng mà khóc.

Muốn giúp bạn sáng suốt và cứng cỏi, mình mạnh mẽ khuyên bạn: bạn ơi sao bạn ngây thơ mà hành hạ mình thế, bạn tự nhốt mình trong một căn phòng để rồi quên đi nỗi buồn ấy không. Bạn biết bạn là người bị động sao bạn không mạnh mẽ đứng dậy? Và bạn đã biết tình yêu của một người tu sĩ rộng lớn bao la, sao bạn không dùng lời lẽ ấy để khuyên người bạn của bạn, bạn phải nói là sư huynh đừng vì một chút sa ngã yếu lòng mà đánh mất đi những phút giây thật sự hạnh phúc, thật sự an lạc mà huynh và muội đã có. Bạn phải can đảm và nghị lực để đối diện trực tiếp mới có thể nhắc nhở người bạn, để họ hồi tâm quay về lại với chính mình. Biết đâu nhờ lời nói và lòng thương yêu rộng lớn của bạn làm cho người bạn của bạn cảm động, tỉnh táo không còn có ý nghĩ vu vơ mà ngộ được sự thật của cuộc đời để lo tu tập và phát triển tốt đẹp hơn. Và ít nhất bạn cũng nói được với sư huynh rằng: Sư huynh ơi, muội rất thương yêu sư huynh. Sư huynh là người tuyệt vời nhất, tốt nhất trên thế gian này mà muội đã có được. Tình cảm này muội phải nâng niu và giữ cho đẹp mãi, nhưng sư huynh ơi muội không muốn đánh mất tình bạn và cũng không đánh mất chiếc áo giải thoát. Chúng ta phải làm thế nào để tình cảm ấy không bị chia rẽ và được tồn tại mà không chán ngán như cuộc sống của thế gian. Huynh ơi nếu huynh thương muội bằng một tình thương chân thật cao thượng thì huynh hãy thương cái cuộc sống hiện tại mà mình đã và đang có được. Huynh có biết rất nhiều người mơ tưởng mà không thể có được không, sao huynh lại đánh mất tình huynh đệ đẹp đẽ từ bấy lâu nay mà mình đã có. Huynh hãy hồi tâm lại đi nếu như không chúng ta chỉ cùng nhau dắt đến khổ đau, cùng nhau lặn hụp, cuộn quay theo con sóng dập dồn của biền si mê, ái dục.

Mình biết là con người ai cũng có trái tim, cùng mang dòng máu đỏ thì ai chẳng có tình thương yêu nhưng tình thương yêu của chúng ta là để ủng hộ nhau, sách tấn nhau và giúp đỡ nhau để cùng bước lên ngôi nhà giải thoát.
Thế là bạn mình đã thực hiện những gì mình góp ý. Điều này đã làm cho người sư huynh hồi tâm, vượt qua chính mình, tiếp tục giữ màu áo giải thoát cho đến bây giờ. Đó là một niềm vui lớn của bạn, của mình và có lẽ người sư huynh ấy cảm thấy con đường mình đang đi là đúng đắn và đẹp nhất.

TUỆ PHÁP

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này