Ngày 14/08 vừa qua đoàn Phật tử Hoa Linh Thoại chúng con đã có dịp về thăm chùa Pháp Hải – ngôi chùa được khai sơn từ năm 1940 bởi Hòa thượng Thích Quảng Đức. Trải qua bao năm tháng ngôi già lam đã trở nên xuống cấp rất nhiều. Sự tàn phá của chiến tranh, sự hủy hoại của thời gian và không gian khiến cho khung cảnh nơi đây rất ảm đạm.
Còn mãi chứ, còn trái tim Bồ Tát
Dọi hào quang xuống tận chốn A Tỳ
Ôi ngọn lửa huyền vi…
Nếu ai đã một thời chứng kiến tận mắt hay chỉ có thể xem lại qua những đoạn video về sự kiện đã gây chấn động thành phố Sài Gòn nói riêng và toàn thế giới nói chung vào năm 1963 sẽ mãi mãi và mãi mãi không bao giờ quên được một hình ảnh của “đại hùng, đại lực, đại từ bi” – ngọn lửa chính nghĩa, trái tim bất diệt Bồ Tát Thích Quảng Đức.
Ngày 14/08 vừa qua đoàn Phật tử Hoa Linh Thoại chúng con đã có dịp về thăm chùa Pháp Hải – ngôi chùa được khai sơn từ năm 1940 bởi Hòa thượng Thích Quảng Đức.
Trải qua bao năm tháng ngôi già lam đã trở nên xuống cấp rất nhiều. Sự tàn phá của chiến tranh, sự hủy hoại của thời gian và không gian khiến cho khung cảnh nơi đây rất ảm đạm. Cổng tam quan cũng không còn nguyên vẹn, chưa biết sẽ bị đổ xuống vào lúc nào. Thanh gácchuông cũng bị nứt, phải lấy tre để nẹp vào mới có thể sử dụng được. Cảnh tượng trông rất buồn! Qua nhiều năm chùa Pháp Hải bị bỏ hoang, nay được Sư cô Thích Nữ Thông Ngữ về bổ nhiệm trụ trì và xây dựng lại ngôi già lam để bà con Phật tử nơi đây lại có thêm nơi để nương tựa và lễ Phật. Ánh sáng Phật Pháp vẫn không bao giờ lụi tắt trên vùng đất này. Chùa đã ba lần bị cháy nhưng tôn tượng đức Bồ Tát Quán Thế Âm (di vật còn để lại của Hòa Thượng Thích Quảng Đức) vẫn không cháy. Thế mới biết quả tim bất diệt của Ngài vẫn đang còn sống ở nơi đây. Ngọn lửa từ bi của Bồ Tát Quảng Đức vẫn còn cháy mãi cũng như ngôi già lam này vẫn còn sống cùng với năm tháng, dù cho sức mạnh thiên nhiên có thể tàn phá nhưng nền tảng của đạo Phật nơi đây sẽ không bao giờ mất.
Được biết, chùa Pháp Hải đang trong thời gian trùng tu, khởi công từ năm 2005 nhưng đến giờ vẫn chưa hoàn thành do chưa đủ điều kiện về mặt kinh tế nên phải tạm ngưng. Nhìn cảnh chùa đang trong thời gian xây dựng dở dang, gạch đá ngổn ngang mà lòng chúng con như se thắt lại cho một ngôi chùa trên mảnh đất quê hương của một vị Pháp thiêu thân vì Đạo Pháp và Dân Tộc. Nhân dịp chuyến về thăm và chia sẻ nỗi khó khăn với những người dân nơi đây, đặc biệt là các em nhỏ sắp đến mùa tựu trường, những phần quà nho nhỏ được trao đến cho các em dù rằng không nhiều nhưng đó lại là những tấm lòng rất thật của anh em trong đoàn gửi đến bà con của vùng đất còn nhiều nỗi cơ cực này.
Cũng nhân duyên từ chuyến đi này mà chúng con mới được biết đến chùa Pháp Hải và những khó khăn trước mắt đang rất cần sự trợ duyên từ đồng bào Phật tử ở khắp nơi trong và ngoài nước. Hãy một lần đến với chùa Pháp Hải, thôn Lạc Bình, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để cảm nhận được những mất mác của một ngôi chùa lâu nay bị bỏ quên và những nỗi cơ cực của người dân trên mảnh đất này – vùng đất quê hương của một trái tim bất diệt, vị pháp thiêu thân Bồ Tát Thích Quảng Đức.
Xin gửi đến quý Thầy Cô cùng quý vị Phật tử một vài hình ảnh mà đoàn chúng con đã ghi nhận được sau chuyến đi vừa qua.