Năm nay, mùa đông dường như đến sớm và có vẻ lạnh hơn mọi năm. Nhưng mùa đông năm nay tôi được gặp bạn và có lẽ cái cảm giác hòa quyện của một chuyến đi, giữa những tình thương của bao con người ngày hôm ấy sẽ khiến tôi chẳng bao giờ quên được.
“Đông cố tình chút lá của hàng cây
Em tê tái dưới bàn chân lạnh giá”
Mùa đông với tôi chưa bao giờ có nhiều ý nghĩa cả bởi sự lạnh giá của đất trời khiến trái tim nhỏ bé của con người càng thêm cô quạnh.
Năm nay, mùa đông dường như đến sớm và có vẻ lạnh hơn mọi năm. Nhưng mùa đông năm nay tôi được gặp bạn và có lẽ cái cảm giác hòa quyện của một chuyến đi, giữa những tình thương của bao con người ngày hôm ấy sẽ khiến tôi chẳng bao giờ quên được.Dường như khi trong lòng không vướng bận điều gì tôi mới thấy mình bình thản lạ lùng! Tôi cảm thấy thật bình yên! Cái cảm giác đã lâu lắm mà không có được. Tôi yêu sự ấm áp nơi bàn tay của bạn, yêu cái nhìn trìu mến từ đôi mắt bạn. Yêu cả giọng nói, tiếng cười và những việc làm thiện sự cho mọi người từ nơi bạn nữa... Tất cả, tất cả... đã làm nên một mùa đông ấm áp giữa biết bao mùa lạnh giá.
Mấy ngày qua, thời tiết se lạnh hơn vì những cơn gió mùa thổi mạnh. Nhưng giờ đây, tôi chẳng còn sợ sự rét buốt đến tê người mỗi khi cái lạnh tràn về nữa. Đơn giản vì mùa đông này tôi có bạn. Ai đó từng nói dù mùa đông có lạnh lẽo bao nhiêu, nếu được sưởi ấm bằng sự hiểu biết và thương yêu giữa những tình người, tình bạn thì mùa đông đó sẽ đẹp như một thiên đường vậy. Tôi mong rằng tình bạn đó sẽ luôn được tưới tẳn bằng tình yêu thương thật cao thượng cho lý tưởng phụng sự của chúng ta, để mỗi độ đông về, trong lòng bạn và tôi sẽ luôn được ấm áp.
Tôi muốn cảm ơn bạn thật nhiều, về tất cả. Có lẽ bạn cho rằng tôi khách sáo nhưng đó là lời cảm ơn tận đáy lòng sâu thẳm của tôi. Dù cảm ơn nghìn lần tôi vẫn nghĩ là chưa đủ. Gần 3 năm quen biết bạn, gắn bó với bạn qua những tháng ngày học chung, làm việc chung tôi không ân hận chút nào cả. Và tôi cũng xin lỗi bạn thật nhiềucho những chuyện tôi đã làm không đúng với bạn. Chợt nhớ đến câu thơ:
Dẫu chẳng trăm năm trọn kiếp người
Cũng nguyền vẹn giữ mãi không thôi
Phút giây tao ngộ tình tri kỷ
Muôn thuở dư hương đẹp những lời!...
Tôi muốn viết thật nhiều nữa kia, nhưng ngôn ngữ giờ đây tạm thời vắng mặt. Tôi thật sự trân trọng tình bạn giữa hai chúng ta. Dù có những đau buồn trong cuộc sống, tôi tin bạn luôn là người sẽ mang lại cho tôi tiếng cười và hạnh phúc. Thân chúc bạn an lành.