Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
06:50, Wednesday.July 22 2026
“Đặt xuống” một cách đúng đắn
 
Lúc đức Phật còn tại thế, có Bà la môn Hắc Chỉ đến gặp đức Phật, hai tay bưng hai bình hoa đến cúng dường Phật.

Đức Phật nói với Bà la môn Hắc Chỉ: “Hãy đặt xuống!”

Thế là Bà la môn Hắc Chỉ đặt bình hoa trên tay trái xuống.

Nhưng đức Phật lại nói: “Hãy đặt xuống!”

Bà la môn Hắc Chỉ lại đặt bình hoa trên tay phải xuống.

Vậy mà đức Phật vẫn bảo ông ta rằng: “Hãy đặt xuống!”

Lúc này Bà la môn Hắc Chỉ nói: “Hai tay con đều đã hết đồ rồi, chẳng còn gì có thể đặt xuống nữa, xin hỏi bây giờ Ngài muốn con đặt cái gì xuống vậy?”

Đức Phật nói: “Ta hoàn toàn không phải bảo ngươi đặt bình hoa của ngươi xuống, cái Ta muốn ngươi đặt xuống là sáu căn, sáu trần, sáu thức của ngươi. Khi ngươi đặt tất cả những thứ này xuống, mới không còn gì nữa, ngươi mới có thể giải thoát khỏi sự trói buộc của sanh tử.”

Lúc này Bà la môn Hắc Chỉ mới hiểu ra đạo lý “đặt xuống” của đức Phật.

“Đặt xuống” là điều chẳng dễ dàng gì để làm được, người đời một khi đã đạt được công danh, thì không thể buông công danh ra được; có tiền tài thì không thể bỏ tiền tài được; có tình yêu rồi thì không thể rời ra được; có sự nghiệp rồi thì không thể vứt bỏ sự nghiệp được. Gánh nặng trên thân thể, áp lực trong tâm linh con người, khác nào là hai “bình hoa” trên tay? Nhưng những gánh nặng và áp lực này có thể làm cho con người sống vô cùng gian khổ. Vì vậy mà trong xã hội rối ren này, học được cách “đặt xuống” có thể làm cho tâm linh được giải thoát, để  bản thân sống được tự do thoải mái.

Liên Hải dịch

Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này