Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
21:50, Sunday.July 26 2026
Cảm nhận chuyến đi Bình Châu
 

Không biết là do duyên số hay tôi đang được che chở mà mỗi khi vấp ngã hay gặp khó khăn trong cuộc sống tôi đều được nương tưa vào cửa Phật. Lần này cũng vậy, nhờ duyên lành, tôi được may mắn tham gia vào chuyến tham quan và tắm biển tại suối nước nóng Bình Châu cùng thầy trụ trì và quý Phật tử chùa Ấn Nghiêm vào ngày 7/9 vừa qua

 

Không biết là do duyên số hay tôi đang được che chở mà mỗi khi vấp ngã hay gặp khó khăn trong cuộc sống tôi đều được nương tưa vào cửa Phật. Lần này cũng vậy, nhờ duyên lành, tôi được may mắn tham gia vào chuyến tham quan và tắm biển tại suối nước nóng Bình Châu cùng thầy trụ trì và quý Phật tử chùa Ấn Nghiêm vào ngày 7/9 vừa qua

Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi được đi tham quan như thế này bởi lẽ cả đoàn không những chỉ được vui chơi rất thoải mái mà ý nghĩa hơn nữa là chúng tôi được đến thăm một ngôi chùa thuộc khu vực gần suối nước nóng Bình Châu. Không khí yên tĩnh, trang nghiêm, cơm lành,c anh ngọt là một trong những ấn tượng đầu tiên của tôi về chùa. Sư cô ở đây cũng rất tận tình và tận tâm, hướng dẫn quý Phật tử rất chu đáo. Nhân dịp này con cũng thay mặt quý Phật tử gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến chùa và sư cô.

Sau khi nghĩ ngơi và lạy Phật tại chùa, đoàn chúng tôi được ra biển. Đến với biển là đến với cả một thế giới rộng lớn, chan hòa và chân tình. Những bài hát Phật giáo cất lên, những câu thơ mượt mà cùng những câu trắc nghiệm hướng về Phật Pháp đã tạo nên một bầu không khí ấm cúng, ấm cúng đến lạ. Đặc biệt nhất chính là thầy trụ trì cũng cùng hòa quyện tiếng hát của mình với mọi người.  Điều này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Phật pháp không phải là cái gì quá siêu thật mà chính là những điều bình dị nhất xuất phát từ chính tâm hồn trong sáng của mỗi chúng sanh.

Nhìn hình ảnh những em bé vui đùa thỏa thích dưới cái nắng mặn mà của biển, cái nóng ngọt ngào của suối nước nóng lòng tôi chợt bình yên. Có lẽ cuộc sống chỉ đơn giản và vui vẻ là thế

Kết thúc chuyến đi, là một sự nuối tiếc vì sắp phải chia lìa nhưng tôi tin chắc rằng với không khí ấm cúng thế này, với sự nhiệt tình và tận tâm của sư phụ chùa Ấn Nghiêm thế này, không lâu sau lại sẽ có một chuyến đi thú vị hơn thế

Con xin cám ơn sư phụ, sư cô và tất cả các bạn đồng tu. Xin cho phép con gửi đến tất cả mọi người lời chúc tốt lành và an lạc nhất.

Sau đây là những hình ảnh kỷ niệm về chuyến đi

Liên Huỳnh

Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này