Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
17:38, Sunday.June 21 2026
Từ điển Phật học Online

NHẤT CẢNH TỨ TÂM

NHẤT CẢNH TỨ TÂM

Nhất cảnh tứ tâm còn gọi là “Nhất thủy tứ tâm” ví như dòng nước không có tướng sai biệt, nhân vì quả báo của trời, người, ngạ quỉ, súc sanh bất đồng. Vì vậy, ngay nơi một dòng nước mà chỗ thấy có 4 tướng sai biệt:

1. Chư thiên thấy nước cho là đất bằng các báu, nghĩa là chư Thiên có phước báu thù thắng. Chỗ thấy nước còn các Ngài trở thành báu như: lưu ly, pha lê làm đất.

2. Con người thấy nước là nước, nghĩa là chỗ thấy của con người thế gian là nước, dù trong hay đục, mặn hay ngọt, có khác nhau nhưng vẫn là dòng nước.

3. Ngạ quỷ thấy nước là bồn máu, nghĩa là do đời trước quá tham lam, tội chướng rất sâu nặng nên bị đọa vào trong loài ngạ quỷ, kiếp dài không nghe được tên nước, lại bị đói khát bức bách, thấy dòng nước khởi ý muốn uống cho đã khát nhưng đến gần bờ sông thời thấy là bồn máu.

4. Loài cá thấy nước cho là trụ xứ để sinh sống mà bơi lội qua lại không thấy tướng nước.

Theo PHDS của Như Thọ - Nguyên Liên.

Các từ khác trong cùng ký tự
 

  •  NĂM THÚ
  •  NĂM THỦ UẨN
  •  NĂM THƯỢNG PHẦN KIẾT SỬ
  •  NĂM TỊNH CƯ THIÊN
  •  NĂM TỘI NGHỊCH
  •  NAM TÔNG
  •  NAM TÔNG TỰ PHÁP ĐỒ
  •  NĂM TRÍ
  •  NĂM TRIỀN CÁI
  •  NĂM TƯỞNG
  •  NĂM UẾ NHIỄM
  •  NĂM VỊ
  •  NĂM VỊ TỶ KHEO
  •  NAN ĐÀ
  •  NĂNG BIẾN KẾ
  •  NĂNG BIỆT
  •  NĂNG DUYÊN
  •  NĂNG NHÂN
  •  NÃO HẠI
  •  NÊ HOÀN
  •  NÊ LÊ
  •  NGÃ
  •  NGẠ QUỶ
  •  NGÃ SỞ
  •  NGÃ TƯỚNG
  •  NGHI
  •  NGHĨA HUYỀN
  •  NGHĨA TỊNH
  •  NGHĨA VÔ LỤC CHỦNG
  •  NGHỊCH DUYÊN
  • Thư viện hình ảnh
    Video
    Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
    Blog mới cập nhật
    Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
    Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
    Nhớ thầy Truyền
    Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
    Hoa tháng Năm
    Cổ phần công đức
    Tôi mắc nợ ông Sáu
    Đi tìm vũ khúc mùa hè
    Mơ màng Phật dạy....
    Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
    Slide Powerpoint
    Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
    CLB Hoa Linh Thoại
    Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
    Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này