Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
18:41, Sunday.June 21 2026
Chào Thái Lan, chào Vesak 2009 !
 
Thế là chúng tôi đã có mặt trên đất Thái trong lúc Vesak 2009 đang cận kề. Giữa không khí tấp nập kẻ đến, người đi của sân bay quốc tế Suvarnabhumi – Bangkok – Thái Lan, những người phương xa như chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng bởi các tình nguyện viên Vesak 2009 chờ đón sẵn với nụ cười và đầy đủ phương tiên làm việc: bộ đàm, bảng chỉ dẫn, danh sách khách cần đón…

 

Vs (1).JPG

Vs (2).JPG

Đoàn chư Tăng Ni, Phật tử Việt Nam sang Thái dự Vesak 2009

Họ hết sức nhiệt tình và giúp đỡ đại biểu rất nhiều trong việc vận chuyển hành lý, thực hiện các thủ tục Hải quan…v.v. Phục vụ trong lực lượng này không chỉ có sinh viên, thanh niên Thái mà có cả chư Tăng Thái Lan. Sư Somphong Unyo – Giảng viên Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU), làm công tác hướng dẫn đoàn cho chúng tôi biết, Ban tổ chức huy động gần 200 tình nguyện viên hỗ trợ Vesak và trực sân bay này có khoảng 30 thành viên. Sau khi được tuyển chọn, tình nguyện viên phải trải qua khóa tập huấn kéo dài 3 ngày liên tục trước khi tham gia phục vụ Vesak. Nhìn họ làm việc mà chúng tôi chợt nhớ đến những em sinh viên các trường Đại học ở Việt Nam của Vesak 2008. Cũng tất tả nhưng không thiếu sự nhí nhảnh của tuổi trẻ.

Vs (3).JPG

Các tình nguyện viên Vesak 2009 có mặt tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi

Vs (5).JPG

Vs (6).JPG

Để hướng dẫn khách

Vs (7).JPG

Và giúp đỡ khách khi có nhu cầu

Hình ảnh các tình nguyện viên có lẽ đại diện cho Vesak tại sân bay quốc tế lớn nhất Thái Lan. Vì ngoài ra, chúng tôi vẫn thấy mọi thứ hoạt động bình thường mà không có môt biểu tượng nào khác. Cờ Phật giáo dường như không xuất hiện như ở sân bay Nội Bài – Hà Nội. Trên đường từ sân bay về khách sạn, tình hình cũng như thế. Tuy vậy, không khí Vesak vẫn ngập tràng.

Vs (8).JPG

Vs (11).JPG

Nụ cười luôn nở trên môi các bạn trẻ phục vụ Vesak 2009

Thái Lan – Không hổ danh là đất nước của những nụ cười. Đi đâu cũng gặp những nụ cười thân thiện của người dân Thái. Đó là nụ cười rất tươi và chân thành. Ngay tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, câu chào đầu tiên mà chúng tôi nhận thấy cũng chính là lời khẳng định: “Thái Lan – miền đất của những nụ cười”. Quả là câu nói không ngoa khi bán hàng người Thái cười, không quen gặp nhau cười, thấy chuyện lạ cười, bị người khác làm phiền…đôi lúc cũng cười. Đây là yếu tố quan trọng để phát triển du lịch Thái trong giai đoạn khó khăn này.

Giác Ngộ Online sẽ liên tục cập nhật những thông tin về Vesak 2009 và hoạt động của đoàn Phật giáo Việt Nam tại Đại lễ trong các bản tin sau. Kính mời quý độc giả đón xem.

Nhóm phóng viên thời sự Giác Ngộ

Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này