Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
00:20, Wednesday.April 29 2026
Điều kiện của tình yêu
 
Chúng ta hiện hữu đây và đem trái tim yêu thương của mình trao tặng bạn bè, người thân. Chúng ta yêu nhau bằng rất nhiều tình cảm với những cung bậc cảm xúc riêng. Lúc tình yêu hiện hình bằng đôi lứa, lúc lại là tình mẫu tử thiêng liêng, lúc là tình phụ tử sâu nặng, lúc là tình thâm giao, tri kỉ...
Khi còn đi học chúng ta thường hay làm các phép tính, các bài toán giải phương trình, trước khi làm bài chúng ta tìm điều kiện của các nghiệm rồi sau đó mới tiến hành các bước tiếp theo. Điều kiện tìm được là cơ sở để chúg ta làm bài chính xác và hiệu quả nhất.
 
Nếu tôi nói rằng tình yêu cũng cần có điều kiện của nó thì có lẽ các bạn sẽ cười và có thể ai đó nghĩ ngay đến thứ tình yêu không trong sáng, mang tính vụ lợi và thiên về vật chất. Không phải, tình yêu cũng cần có điều kiện của nó. Điều kiện của tình yêu chính là cơ sở để tình yêu lớn dần lên theo năm tháng, không có những điều kiện này tình yêu sẽ chết dần, chết mòn dù bạn có giữ chặt tình yêu đến bao nhiêu.
 
Trước tiên, tình yêu cần một không gian sống riêng, cũng như con người cần một bầu không khí trong lành để thở và hoạt động. Không gian của tình yêu là điều kiện của tình yêu bền chặt. Bạn giữ người yêu quá chặt khiến cho người ta cảm thấy tù túng, cảm thấy ngạt thở trong vòng tay của bạn, dù bạn yêu thương người ta cách mấy, người ta cũng muốn thoát ra tới một bầu trời tự do hơn. Do vậy, bạn hãy cho người bạn yêu một không gian riêng, một khoảng trống cần thiết và vừa đủ để người đó yêu và nhớ bạn. Đừng giữ chặt quá trong tay bạn kẻo có ngày tình yêu sẽ chết.
 
Điều kiện thứ hai của tình yêu, đó là sự vun đắp từ hai phía. Thứ tình yêu đơn phương chỉ là sự lẻ loi không đủ sức cho tình yêu lớn. Bạn hờ hững đón nhận mà quên vun xới cho tình yêu của mình lớn lên, có ngày người bạn kia sẽ mệt mỏi và tình yêu vì thế cất cánh bay xa. Tình yêu phải vun đắp từ hai phía, cả hai cùng hướng về nhau và làm những điều tốt đẹp nhất để tình yêu ấy khôn lớn và trưởng thành.
 
Điều kiện thứ ba , đó là lỡ khi tình yêu đã không còn muốn ở lại nữa bạn hãy sẵn sàng để nó ra đi với những kỉ niệm ngọt ngào nhất, cố gắng giữ lại những gì đẹp nhất về người bạn của mình và tạo ra hình ảnh đẹp nhất lúc tình yêu chia xa, hơn là bạn cố vùng vẫy níu kéo và vô tình tự làm xấu hình ảnh của mình trong mắt người ta. Có thể như vậy bạn sẽ cảm thấy thư thái hơn trong những ngày sau của đời bạn.
 
Chúng ta hiện hữu đây và đem trái tim yêu thương của mình trao tặng bạn bè, người thân. Chúng ta yêu nhau bằng rất nhiều tình cảm với những cung bậc cảm xúc riêng. Lúc tình yêu hiện hình bằng đôi lứa, lúc lại là tình mẫu tử thiêng liêng, lúc là tình phụ tử sâu nặng, lúc là tình thâm giao, tri kỉ...
 
Tình yêu xuất hiện và hòa nhập trong đời sống của chúng ta, để chúng ta biết mình đang có mặt trong nhau và trân trọng những phút giây ấy trong đời.
 
Hãy gìn giữ và nắm bắt từng cơ hội mở cửa lòng mình, mở cửa trái tim những người thân yêu bạn nhé.
Đạm Tự Yên
---------
* Chân thành cám ơn tác giả Đạm Tự Yên đã gửi bài viết về chia sẻ với bạn đọc trang nhà Hoa Linh Thoại.
Các bài viết phản hồi
Tôi nghĩ tình yêu không có điều kiện mà phải nói đây là cách giữ tình yêu và chấp nhận tình yêu. Bởi vì khi chấp nhận yêu một ai đó thì mình cũng đã xác định được phần nào tình yêu. Yêu là tự nguyện trao tự do của mình cho một người khác.
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này