Khi nghe sư cô Thích nữ Hạnh Nhẫn, trụ trì chùa Chánh Giác ở thôn Nhan Biều 2, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị kể lại chuyện cô được mấy chú Công an cứu trong cơn bão, chúng tôi thực sự bàng hoàng, bởi \"đây là điểm nước ngập sâu 3m đến 4m.
Chánh điện của chùa Chánh Giác đã ngập đến 2m. Bão to chừng nào là nước dâng từng ấy. Nước ngập nhà Tăng ngang đến mái. Không có mấy chú vô kịp chắc cô chết tới nơi rồi". Đồng chí Trưởng Công an huyện cho biết: Sáng hôm đó, Đại úy Lê Văn Thành cùng tổ công tác của UBND huyện đi cứu hộ đồng bào vùng lũ thuộc thôn Nhan Biều 2, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong. Tuy nằm sát QL1A nhưng vùng này thấp trũng nên nước dâng quá cao lại vướng nhiều cây cối khó đi lại.
Sau khi cứu được khoảng 25 người dân thôn Trung Kiên, xã Triệu Thượng ra khỏi vùng nguy hiểm, được sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Văn Huynh - Trưởng Công an huyện Triệu Phong về việc chùa Chánh Giác đang gặp nguy hiểm, phải gắng đến tận nơi ứng cứu cho dù nước có cao đến đâu. Tuy rất đói và mệt nhưng Lê Văn Thành vẫn cùng Phan Tuấn điều khiển ca nô vào đến cổng, rồi dùng một chiếc thuyền nhỏ len lỏi vào chùa. Thấy sư cô Hạnh Nhẫn đang treo người trên trần suốt một ngày đêm và đang lả đi vì kiệt sức, Đại úy Lê Văn Thành đã dìu sư cô xuống thuyền đưa ra khỏi vùng nguy hiểm.
Cùng với nhiều tỉnh, thành miền Trung, người dân Quảng Trị đang phải gồng mình chống đỡ và khắc phục sự tàn phá của thiên tai. Trong hoạn nạn đã toả sáng những tấm lòng cao cả. Đại uý Lê Văn Thành - cán bộ Công an huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị xứng đáng được đồng đội học tập và nhân dân tin yêu bởi những nghĩa cử mà anh và đồng nghiệp đã làm.
Sư cô Hạnh Nhẫn nói rằng: "Cho dù trong lúc khó khăn hoạn nạn, nước dâng cao, đường vào rất khó khăn, nhưng vì dân, các chú Công an đã rất nhiệt tình và tận tâm".
Khánh Hà
(Nguồn: CAND)