Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
08:14, Monday.July 27 2026
Chuyện tìm ý trung nhân nơi cửa thiền
 
Không biết từ bao giờ, chùa Hà (Hà Nội) trở thành một nơi để cầu duyên của những người trẻ tuổi. Họ đến chùa với niềm tin thành kính rằng, đức Phật sẽ xe duyên, sẽ thấu được những nguyện cầu, mong mỏi về ý trung nhân của mình.
Họ là những phụ nữ trí thức, có thu nhập ổn định nhưng khi lựa chọn ý trung nhân lại phụ thuộc vào “thế lực siêu hình” để kiếm tìm hạnh phúc. Nhiều người rơi vào cảnh dở khóc, dở cười.
Khấn Phật để “trói” được chàng

Không biết từ bao giờ, chùa Hà (Hà Nội) trở thành một nơi để cầu duyên của những người trẻ tuổi. Họ đến chùa với niềm tin thành kính rằng, đức Phật sẽ xe duyên, sẽ thấu được những nguyện cầu, mong mỏi về ý trung nhân của mình.

Khuôn viên chùa Hà khá rộng và sạch sẽ, những cô gái trẻ tuổi ngồi trên ghế đá chờ hạ lễ mơ màng, trầm tư. Chị Hoài, 32 tuổi, làm ở một công ty liên doanh cho biết, chị vào đây để cầu duyên. Chị nói: “Mình đang yêu một anh mệnh Thổ, mẹ mình nói Thổ mà kết hợp với mệnh Kim của mình thì làm ăn phát lắm - Vàng trong đất mà. Nhưng “hắn” vẫn chưa chịu cưới. Đầu năm cầu Trời khấn Phật sớm trói được chàng để còn đẻ con. Sinh muộn quá sợ vất vả, khó khăn!”.
 

Khách thập phương mua lễ ở cổng chùa Hà, Hà Nội (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa).


Cách chỗ chị Hoài ngồi không xa, một nhóm các cô gái trẻ đang xúm xít bốc quẻ. Một chị gầy nhỏ, tay cầm bị, tay cầm nắm thẻ thẽ thọt: “Mọi người bốc đi, tôi giải cho, 5.000 thôi. Ngoài kia giá cũng thế nhưng phải tự giải. Bốc nhanh lên kẻo nhà chùa đuổi ra bây giờ (chùa Hà không cho bán thẻ trong chùa - PV)”. Những con mắt ngưỡng mộ đầy kính cẩn, “trai bốc quẻ bằng tay trái, gái bốc quẻ bằng tay phải”.
 
Một người đàn ông ngoài 50 tuổi đi cùng vợ cũng bốc, người phụ nữ bán thẻ đọc lên, nhấn mạnh vào chỗ duyên tình rồi giải: “Chú sắp về hưu, nhưng bỗng nhiên gặp người yêu cũ và lưu luyến ngoại tình với người này”. Người đàn ông lúng túng, chị vợ dỗi hờn: “Có lẽ anh sắp gặp người ta rồi đó!”.

Cắt tiền duyên và lỗi lầm của nhiều bà mẹ

“Hãy tự tin vào bản thân, chủ động mở rộng các mối quan hệ với bạn khác giới, chị em sẽ tìm được một nửa của mình chứ không phải cứ chăm lo “cắt tiền duyên” và chờ đợi duyên số sẽ đến với mình”.
Chuyên gia tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hòa - Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm (Hà Nội)
Qua một số thông tin nói rằng, chùa Hà là một trong những nơi “cắt tiền duyên”, tôi đóng vai người chị đi hỏi để cắt tiền duyên cho đứa em muộn chồng. Một bà vãi tiết lộ: “Ở đây không tổ chức đâu, chỉ có những cô gái rủ nhau làm lễ rồi mời thầy về đây cắt thôi. Lễ đắt lắm đấy, vài ba triệu cho 1 người. Nhiều người có điều kiện thì mời thầy về nhà hoặc tới nhà thầy để cắt!”.

Hồng Linh 25 tuổi, quê ở Bắc Kạn, chẳng biết do thầy bói xui  thế nào mà mẹ cô tự đi cắt tiền duyên cho con gái, cắt bao nhiêu lần mà Linh vẫn chưa lấy được chồng. Tâm lý chán nản, tự ti và sợ hãi khi tin rằng mình luôn có người âm kè kè bên cạnh đã ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống. Khổ hơn là bị mang tiếng  có “tiền duyên”, nên nhiều chàng trai đã ngại gần cô.

Hiện trên mạng Internet còn có hẳn một diễn đàn cắt tiền duyên. Các thành viên của diễn đàn này chia sẻ rằng, các bà mẹ là người “tiếp tay” rất đắc lực cho việc “cắt tiền duyên” của con em mình. Qua những kiểm chứng, kết quả thường đi ngược lại với mong muốn của các cô cũng như các bà mẹ.
 

Thành tâm trước cửa Phật (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa).

 
Một ý kiến chia sẻ: “Hai tháng trước mẹ mình gửi thư cho mình, mở ra thì là một tờ bùa. Hoá ra cụ ở nhà thấy con gái không động tĩnh gì chuyện lấy chồng nên sốt ruột. Mẹ tự đi “cắt tiền duyên” cho mình, dặn là phải để tờ bùa dưới gối đủ 100 ngày. Sau đó đốt và bỏ tro xuống sông. Nhưng từ ngày để bùa dưới gối mình, tốt lành chẳng thấy đâu, chỉ  thấy chuyện tình yêu của mình và chàng lục đục kinh khủng. Không biết là do cả hai đứa đều căng thẳng công việc hay vì bị “bùa hành”?.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người cho rằng, mối quan hệ của con người là cả một mối phức hệ, nhiều khi mình yêu người này nhưng người ta lại không yêu mình và ngược lại. Cũng có những trường hợp hội tụ hết các điều kiện để đến với nhau nhưng lại có những ngăn cản từ khách quan. Nhiều người có khả năng đặc biệt nào đó nói rằng, đó là do “tiền duyên” ngăn cản. Thật ra khó có thể chứng minh được điều này, nhưng có rất nhiều người lợi dụng để bịa ra chuyện đó để làm lễ, lấy tiền bỏ túi, khiến nhiều người mất tiền mà chẳng mang lại hiệu quả gì.
 
Hoài Nam
(Nguồn: GĐ)
Các bài viết phản hồi
GỬI Ý KIẾN ĐỘC GIẢ
Họ Tên :
Email :
Tiêu đề
Nội dung :
 
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này