Tinh thần không phân biệt của ngày Vu lan cần được nhân rộng. Khi kết nối được yêu thương, mọi ranh giới sắc tộc, tôn giáo, quá khứ sẽ bị xóa nhòa và tạo nên sự hòa hợp dân tộc.
Ông Nguyễn Văn Mỹ (Giám đốc Công ty du lịch dã ngoại Lửa Việt):
Lòng hiếu thảo tạo dân tộc hùng mạnh
Vu lan không còn là ngày của riêng Phật giáo nữa mà đã thành của cả dân tộc.
Khi được sinh ra, ai cũng phải mang trong mình mấy điều tâm nguyện, đó là tận trung với Tổ quốc, tận hiếu với gia đình, tận tâm với công việc và tận lực với cuộc sống. Vì mình có tận hiếu với gia đình, mình có yêu cha mẹ mình thì mình mới yêu người được và mình có yêu người thì mình mới yêu đời và yêu nghề của mình được.
Và Vu lan cần được khởi xướng thành sự kiện văn hóa của người Việt, không chỉ đối với người Việt trong nước mà cả ở nước ngoài. Ngày Vu lan cũng cần được nhân lên, không chỉ là có một ngày mà làm sao phải có nhiều ngày như vậy, nếu làm được chuyện này thì đất nước sẽ hưng thịnh, phồn vinh.
Đặc biệt, khi mỗi con người đều biết hiếu thảo thì sẽ có một dân tộc hùng mạnh. Một chuyện nhỏ từ chuyện báo hiếu cha mẹ trong gia đình được nhân ra xã hội sẽ có nền tảng phát triển vững chắc.
Ông Phan Ngọc Thiện, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (Huế):
Kết nối yêu thương, xóa nhòa ranh giới
Thực hiện chữ “hiếu” trong tinh thần Vu lan là làm phát khởi năng lượng của tình thương, sự cầu nguyện cho người quá cố trong ngày này là kết nối yêu thương giữa người còn với người mất, nhiều thế hệ khác nhau, từ quá khứ tới hiện tại.
Và khi kết nối được yêu thương thì mọi biên giới, ranh giới sẽ bị xóa nhòa và tạo nên sự hòa hợp dân tộc.
Chúng ta thường sống với cái bản ngã ích kỉ hẹp hòi. Chính bản ngã này tạo nên ranh giới màu da, sắc tộc, tôn giáo... Nhưng khi tình thương được kết nối thì ranh giới này sẽ không còn. Điều đó ta có thể thấy được khi một trận động đất, sóng thần làm cho đồng loại lâm vào cảnh tang thương, thì khi đó, con người ở khắp năm châu cùng hướng về người bị nạn với những đợt cứu trợ vô điều kiện. Khi đó con người chỉ có tình thương và chính tình thương đã kết nối mọi người lại với nhau.
Ngày Vu lan là cơ hội để mọi người ngồi lại, bỏ qua tất cả mọi hiềm khích, kết nối yêu thương. Hẳn nhiên, không phải đợi tới ngày này, chúng ta mới kết nối yêu thương, nhưng Vu lan nhắc nhở cho tất cả mọi người là tình thương phải đi đôi với trí tuệ, với hiểu biết, với chia sẻ và cảm thông.
Thường ngày, chúng ta mải lo làm việc, nên thường sao lãng. Mùa Vu lan là dịp chúng ta chắt chiu từng chút yêu thương và cũng là mùa cần được nảy nở trong lòng mọi người. Có như vậy sẽ xóa được hận thù, xóa nhòa mọi ranh giới về tôn giáo, sắc tộc, màu da…
Đoàn Quý
(Nguồn: VNN)