CỨU LỤT PHÚ YÊN
(Chia sẻ người quá cố)
Đê đầu đảnh lễ chư Phật đà
Chư Hoà Thượng, Thượng toạ gần xa
Đại đức, Chư Tăng Ni, Phật tử
Đốt nén hương trầm khấn nguyện đa
Đại lễ cầu siêu nơi thảm hoạ
Thiên tai bão lụt nước chảy qua
Triêm Đức - Xuân Quang ba lăm chết
Phú Yên toàn tỉnh tám mốt mà
Người nước cuốn trôi thân chết rửa
Thảm thương tai nạn lụt đi qua
Ôi! Cảnh thiên tai năm Kỷ Sửu
Có nhà chết sạch vợ chồng cha
Bảo lụt thiên tai nước về đêm
Nước dâng đột biến ùn ùn lên
Nhà cửa ngập tràn dòng nước lũ
Trâu bò súc vật chết như nêm.
Như Hoằng
THĂM VÀ CỨU TRỢ PHÚ YÊN
(Ngày 19-20/11/2009 tức ngày 26-27 năm Kỷ Sửu)
1
Thiên tai bão lụt lũ miền Trung
Nạn dân ách nước vô cùng bi ai
Phú Yên rơi lệ u hoài
Xảy ra bão lũ nạn tai đau buồn
Truyền hình đài báo ngọn nguồn
Nghe qua đau xót khẩn trương nhu cầu
Ninh Hoà đất Phật thẩm sâu
Khánh Hoà liên tỉnh địa đầu Phú Yên
Mùa thu tháng chín kết liền
Hai sáu hai bảy tri nguyên lại về
Phật tử đại diện cần kề
Mật ong Phước Thọ tên đề sau đây
Lâm Đồng Bảo Lộc theo thầy
Như Hoằng dẫn lộ về ngay Tuy Hoà
Tịnh Bổn Lưu Thị Ngọc ra
Tịnh Trí tên là Nguyễn Thị Thanh Tâm
Tinh Mẫn tên Vương Mỹ Tân
Quảng Đạo Đại đức trú trì Hoà Sơn
Như Hoằng lời mời đoàn đi
Đến nơi Triêm Đức xóm Trường viếng thăm
Rất bi ai cảnh khổ đau
Đốt nhang khấn vái lâm râm nguyện cầu
Bà con thủ thỉ cùng nhau
Có thầy Tâm Mẫn dãi dầu nắng mưa
Ba ngày ròng rã sớm trưa
Còn thiếu một xác tìm chưa thấy gì
Nguyện thầy nhất niệm như y
Nhất bộ nhất bái trường tri hạnh lành
Như Hoằng nghe kể ngọn ngành
Trong lòng quặn thắt sẵn dành lại qua
Cố gắng lần hai đi ra
Tiền tài vật dụng cứu mà nạn nhân
Hỏi thăm rõ những người ân
Sau đây kể tiếp góp phần thiên tai
Ông bà Danh đúng chẳng sai
Bị dòng nước cuốn khó mà thoát trôi
Bụi tre ông với được rồi
Còn vợ lại ngồi trên chót xoài cao
Anh Phạn Ngọc Tân lao xao
Tuyết Nhung là vợ biết bao hãi hùng
Bụi tre anh Tân ôm choàng
Chị Nhung may mắn ôm nhằm dừa cao
Cha già mẹ yếu biết sao
Và hai con nhỏ lâm vào nạn nhân
Nước cuốn mất hút khó phân
Mất cha mất mẹ mất phần hai con
Vợ chồng anh kể hoảng hồn
Cũng bị dòng nước cuốn dồn khó qua
Nhờ có xoài cao cây già
Hai ngày lạnh lẻo bám mà cây cao
Nhịn đói khát rất khổ đau
Đợi chờ nước rút cho mau sống còn
Rất may còn sống mỏi mòn
Chống khỏi bão lụt hiện còn thế gian
Còn nhiều nạn nhân gặp nàn
Đeo dây bám chặt mơ màng giờ đây
Nạn nhân Tuyết Nhung tỏ bày
Như Hoằng ghi lại những gì tai nghe
Rất thảm thiết hơi e dè
Nhà trôi bị sập nước đè năm lăm
Xóm trường Triêm Đức tiếng tăm
Nạn nhân nước cuốn ba lăm trẻ già
Nói chung có trẻ, ông bà
Trẻ con chết thảm thây mà còn đây
Lời thơ bộc bạch âu sầu
Tai nghe mắt thấy hôm nay đau buồn
Cố về lần hai cội nguồn
Khẩn thiết cứu trợ tỏ tường nạn nhân
Như Hoằng
ĐẠI LỄ CẦU SIÊU CHƯ HƯƠNG LINH BỊ NẠN BÃO LỤT
(Số 11 năm Kỷ Sửu (2009) tại xóm Trường Làng – Triêm Đức – Xã Xuân Quang II – Huyện Đồng Xuân – Phú Yên)
2
Đại lễ cầu siêu tri âm
Quý chư Hoà thượng ân thâm đạo tràng
Thượng toạ Đại đức lo toan
Chung về làm lễ vái vang vong hồn
Tăng Ni Phật tử tin đồn
Về thôn Triêm Đức nông thôn xóm Trường
Nơi đây bình địa thảm thương
Đất bằng nổi sóng tỏ tường nạn tai
Nguồn nước sông cái nối dài
Nước dâng lụt bão thiên tai bất ngờ
Hơn ba trăm năm trước giờ
Chưa hề có lụt nước to thế này
Nước tràn thác lũ bủa vây
Nửa đêm tăm tối nào hay tỏ tường
Nội vùng ven sông chảy thường
Nhà dân đang ở nhằm đường nước đi
Trôi nhà súc vật còn chi
Đêm hôm tăm tối biết đi đường nào
Xóm Trường Triêm Đức đón chào
Phải luồn nước chảy ào ào xông vô
Nước dâng bà con la hô
Phen này chết thảm nước xô ngập nhà
Có nhà trôi vợ chồng xa
Có nhà cháu nhỏ khóc la thét gào
Tứ bề biển nước trời cao
Ai lo thân nấy làm sao hởi trời
Kẻ may biết lội kịp thời
Tre cây nắm bắt tả tơi áo quần
Chịu đựng hai ba ngày cùng
Đến khi nước rút nỗi mừng nỗi lo
Khi về trống trải hô to
Nhiều người trôi chết âu lo đâu còn
Ba lăm nạn nhân xóm Trường
Vô thường đến cướp thuỷ vương đã rồi
Thảm thương số phận ai ôi!
Kẻ còn người mất đất trời chứng tri
Khóc than chi xiết ai bi
Chồng còn, con vợ lìa đi đau buồn
Ba ngày nước rút ra luôn
Bà con kiếm xác sình ương trâu bò
Heo bò trôi nổi đi xa
Mùi hôi nồng nặc nhà nhà bỏ đi
Ti vi điện đài kể chi
Ngập tràn lúa tấn gạo thì lại không
Nhịn đói ăn cháo đỡ lòng
Miễn sao sống được qua xong nạn trời
Sau đây xin tỏ khúc nôi
Cầu siêu đại lễ Phật thời chứng tri
Khẩn cúng hai ngày như y
Mùng bảy mùng tám tường tri lễ đàn
Chúc Minh đại đức sẵn sàng
Đứng ra vận động tiền vàng cúng dâng
Hơn hai trăm triệu đa ngân
Hương hoa quả lễ cúng dâng trai đàn
Hai ngày trọng thể nghiêm trang
Nhiều vị Hoà thượng thầy mời về đây
Hoà thượng Thiện Bình hôm nay
Hoà thượng Tâm Thuỷ Phú Yên Tuy Hoà
Tăng Ni Thượng toạ gần xa
Có năm mươi vị tham gia đạo tràng
Hơn ngàn Phật tử tứ phương
Miền Nam có tỉnh Long An cùng về
Quảng Nam Bình Định hẹn kề
Khánh Hoà cũng có chung về cầu siêu
Chính quyền Mặt trận tối ưu
Đồng Xuân huyện thị xã thì Xuân Quang
Cùng về tham dự đạo tràng
Rất là ngưỡng mộ của hằng Tăng Ni
Bà con Phật tử tường tri
Xôn xao năng động lễ nghi chu toàn
Tuy Hoà tám xe vẫy đoàn
Quảng Huy hướng dẫn sẵn sàng về đông
Bốn trăm nam nữ đồng tâm
Đồng về phúng điếu vái vang nguyện cầu
Chư hương linh bớt khổ đau
Ba ngàn đèn nến lao xao ánh hồng
Từ làng ra đến bờ sông
Đốt hương niệm Phật quý thầy dẫn đi
Rất tôn nghiêm rõ tường tri
Hôm sau cúng rước linh đi về chùa
Tang thương buồn thảm đẩy đưa
Vãng sanh cực lạc về miền lạc bang
Phước Huệ bản đề Hàm Long
Trước đây Thông Bửu tâm đồng dựng xây
Các thôn xã bạn đủ đầy
Rước linh đủ lễ hôm nay thầy mừng
Phước Huệ bảo tự hoà chung
Nhạc kèn trống phách vô cùng âm vang
Phân ra nam nữ rõ ràng
Bà con cúng lạy vái van linh hồn
Cầu siêu tám mốt nạn nhân
Nói chung toàn tỉnh Phú Yên gặp nàn
Sông Cầu Tuy An lai hoàn
Đại lễ cầu nguyện thỉnh an hương hồn
Cầu cho đất nước trường tồn
Cầu cho nhân loại thoát cơn nguy này
Đời người như áng mây bay
Tấm thân tứ đại bi ai não nùng
Trời làm thuỷ tặc hành hung
Nhân dân chết thảm não nùng tan thương
Nạn tai dân chịu nhiễu nhương
Động lòng trắc ẩn đến hàng chư Tăng
Tín đồ Phật giáo đa năng
Vì tình dân tộc viếng thăm tận cùng
Ninh Hoà có Thích Như Hoằng
Trú trì Thiên Tứ lưỡng toàn trước sau
Tam Tổ Núi Đất ân sâu
Ninh Hoà đất Phật nhu cầu Thiền môn
Có hai mươi vị kết đoàn
Đây đoàn Phật tử Nguyên Thành Nha Trang
Tháp tùng Hòn Đỏ - Từ Tôn
Đoàn thầy lại có gần năm mươi người
Tham gia đại lễ y như
Như Hoằng sơ lượt những gì thấy nghe
Đại nạn đau buồn miền quê
Nhằm năm Kỷ Sửu thơ đề viết lên
Thiên tai thiên Kỷ khó quên
Cầu ơn chư Phật độ đời vạn an
Như Hoằng