Viện Bảo tàng Nghệ thuật Phật giáo Hàn Quốc hiện đang tổ chức một cuộc triển lãm đặc biệt về các tác phẩm tranh thêu nghệ thuật thủ công truyền thống Phật giáo Miến Điện.
Đây là cuộc triển lãm nghệ thuật Phật giáo Đông Nam Á lần thứ 2, kể từ khi Viện Bảo tàng tổ chức “Triển lãm Nghệ thuật Điêu khắc Phật giáo Lào” năm 2007.
Triển lãm trưng bày 30 tác phẩm tranh thêu nghệ thuật rất công phu, tinh xảo, và hiếm thấy trong nghệ thuật Phật giáo mà phần lớn chúng là tranh sơn dầu và điêu khắc. Miến Điện được mệnh danh là “đất nước của chùa tháp và của bóng hoàng y”, nên muốn giới thiệu cho thế giới biết tôn giáo đã ảnh hưởng đến đất nước họ như thế nào.
Phật giáo là tôn giáo ăn sâu vào tận gốc rễ của đời sống nhân dân Miến Điện. Vì vậy, hầu hết chủ đề của các tác phẩm nghệ thuật Miến Điện đều gắn liền với văn hóa Phật giáo. Các tác phẩm nghệ thuật truyền thống Miến Điện thường sử dụng các chất liệu tổng hợp, như: vàng, bạc, ngọc trai, cẩm thạch, đá quý và các kim loại quý khác.
Thông qua sự trưng bày nhiều di vật lịch sử khác nhau, mục đích của cuộc triển lãm mà các nhà tổ chức hướng đến lần này là giới thiệu tính nhất quán của văn hóa Phật giáo trong các nước Đông Nam Á .
Trên tầng một và tầng hai của viện bảo tàng, trưng bày nhiều tác phẩm tranh thêu nghệ thuật thủ công có nội dung miêu tả cuộc đời và sự nghiệp cứu nhân độ thế của đức Phật Thích-ca Mâu-ni. Ngoài các tác phẩm tranh thêu nghệ thuật ấy, còn có 6 tác phẩm nghệ thuật Phật giáo Miến Điện khác. Đó là các tác phẩm về nghệ thuật điêu khắc và tranh sơn dầu. Các tác phẩm nghệ thuật này được trưng bày và giới thiệu nhằm cung cấp cho những người yêu nghệ thuật một cái nhìn toàn diện về đời sống, văn hóa và tín ngưỡng của đất nước Miến Điện.
 |
|
Tranh thêu nghệ thuật thủ công của PG Miến Điện
|
Các nước Đông Nam Á rất nổi tiếng về tranh thêu nghệ thuật thủ công từ ngàn xưa với các chủ đề về văn hóa, phong tục, tập quán, tín ngưỡng và tôn giáo của tổ tiên họ. Cũng vậy, các tác phẩm tranh thêu nghệ thuật Miến Điện ấy cũng nhằm minh họa hình ảnh tái sinh của tổ tiên họ trong ý nghĩa tâm linh của các nước Đông Nam Á. Cho nên, vào mỗi dịp lễ cúng gia tiên hay lễ tưởng niệm cầu siêu, họ thường treo các bức tranh ấy ở trên tường hay đặt trên bàn thờ trước mặt để hành lễ.
Viện bảo tàng cắt nghĩa vì sao một vài chủ đề của các tác phẩm nghệ thuật ấy mang các đặc tính của đức Phật như là: làm vua, làm người hầu, làm người nông dân, hay là hóa thân làm thú vật như: voi, sư tử, hươu, khỉ, thỏ, phụng và cá chép. Một số người khác thì cho rằng, nội dung của các tác phẩm tranh thêu nghệ thuật này là miêu tả về chuyện tiền thân của đức Phật. Và tiền thân của đức Phật thì có tất cả 547 tích chuyện kể về nhiều kiếp sống khác nhau của đức Phật, như có kiếp thì Ngài sinh làm người, có kiếp thì Ngài hóa thân làm voi, hươi và sư tử v.v.
Viện bảo tàng Nghệ thuật Phật giáo Hàn Quốc được thành lập tháng 7/1993. Nó được xem như là một bảo tàng chính, tọa lạc gần Cung Changdeok (Xương Đức), trung tâm thủ đô Seoul.
Các công trình văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc của truyền thống Phật giáo Hàn Quốc, - vốn diễn tả niềm hỷ lạc và khổ đau của cuộc sống, cũng như bày tỏ khát vọng vì hạnh phúc cho chúng sinh, - là những công trình lịch sử không những để xây dựng đời sống tâm linh mà còn là di sản văn hóa vô giá của nhân dân Hàn Quốc.
Viện bảo tàng Nghệ thuật Phật giáo Hàn Quốc đã sưu tầm hơn 6000 di vật, như: tranh sơn dầu, đồ điêu khắc, đồ gốm sứ, pháp khí Phật giáo và khí cụ dân gian v.v…
Triển lãm còn tiếp tục mở cửa cho đến ngày 28/9/2008.
Thích Minh Trí biên dịch theo Thời báo Korean