Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
23:48, Tuesday.February 03 2026
Để bản thân xoay chuyển
 
Có một người học tập thiền lý đến pháp đường thỉnh giáo thiền sư: “Thưa thiền sư! Con thường ngồi thiền, luôn luôn tụng kinh, ngủ sớm dậy sớm, tâm không nghĩ bậy, con nghĩ dưới pháp toà của Ngài không có ai dụng công hơn con, vì sao con lại không ngộ được pháp nào cả?”.

NHỮNG CÂU CHUYỆN THIỀN

 

Có một người học tập thiền lý đến pháp đường thỉnh giáo thiền sư: “Thưa thiền sư! Con thường ngồi thiền, luôn luôn tụng kinh, ngủ sớm dậy sớm, tâm không nghĩ bậy, con nghĩ dưới pháp toà của Ngài không có ai dụng công hơn con, vì sao con lại không ngộ được pháp nào cả?”.

Thiền sư lấy ra một cái hồ lô, một nắm muối hạt, đưa cho vị học Tăng rồi nói rằng: “Ngươi đem hồ lô đi đổ nước vào cho đầy, rồi đổ muối vào trong, bảo nó lập tức tan ra, thì ngươi sẽ khai ngộ!”.

Thế là, người nọ cầm hồ lô, làm theo chỉ dẫn, một lát sau, chạy trở lại nói: “Miệng hồ lô nhỏ quá, con bỏ miếng muối vào bên trong, nó không tan; thò đũa vào khuấy không được, vậy là con không có cách nào để khai ngộ rồi”.

Thiền sư cầm hồ lô đổ bớt một ít nước, chỉ lắc một tí, những viên muối liền tan hết, Thiền sư hiền từ nói: “Dụng công từ sáng đến tối, không giữ được một chút tâm bình thường, cũng giống như hồ lô đầy nước, lắc không được, khuấy không được, làm sao mà tan muối, làm sao mà khai ngộ được?”.

Người kia hỏi: “Lẽ nào không dụng công mà có thể khai ngộ được?”.

Thiền sư trả lời: “Tu hành cũng như gảy đàn, dây căng quá sẽ bị đứt, dây chùng quá thì đàn không ra tiếng, tâm trung đạo bình thường mới là cái gốc để ngộ đạo”.

Cuối cùng người kia cũng lãnh ngộ được đạo lý ở trong đó, vội vàng cảm tạ sự cao minh của Thiền sư.

Đôi lúc, việc trong thế gian, không phải cứ khư khư là có thể tiến bộ, cứ cắm cúi đọc sách mà không biết hoạt dụng của nó, thì không thể đạt được lợi ích từ trong đó. Giữ lại một chút không gian để xoay chuyển thân mình, dành một chút thời gian, cho bản thân suy nghĩ, không gấp rút cũng không trì hoãn, không căng cũng không chùng, đó luôn luôn là cánh cửa để vào đạo.

Liên Hải dịch

Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này