|
Dường như tôi chẳng hiểu tôi
Thà như hạt cải đất bồi trăm năm .
Vì câu quan họ đêm rằm
Cho nên mắt ướt xa xăm.. biết buồn !
Mai lên đỉnh núi tìm hương
Rằng hư ảo ấy vô thường rụng rơi .
Chờ mong em mãi , vậy thôi!
Vì trong tiền kiếp ngộ đời hư danh .
Đồng bằng lá thấp biếc xanh
Sông quê có nước chảy quanh dời người.
Ngậm ngùi ư ? một chút thôi ..
Như hoa đăng thả tấp nơi cuối giòng ..
Mùa sau thôi chuyện ngại ngần
Tôi về đem triệu hoa hồng tặng em !
Hồng hoa đặt vội bên thềm
Để em nằm mộng nhớ đêm giao mùa …
Hoa Tâm .
|