Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
14:50, Sunday.May 03 2026
Cung tiễn đức Dalai Lama: Người đi thế giới cỏ hoa cũng buồn
 
Frankfurt, Đức --- 15 giờ chiều ngày 03/08/2009, đoàn xe hộ tống của cảnh sát liên bang từ khách sạn Kempiski Hotel Gravenbruch, đến phi trường Private Egelsberg để cung tiễn Đức Dalai lama lên chuyên cơ sang Thụy Sĩ, tiếp tục chuyến hoằng pháp Âu châu.

Được biết đây là phi trường đặt biệt dành cho các nguyên thủ quốc gia, hay những chuyên gia lỗi lạc. Trong đoàn phi cơ có 3 máy bay, một chuyên cơ dành cho Đức Dalai Lama và 2 phi cơ dành cho nhân viên.

Khi đến phi trường, mọi người đứng xếp hàng chờ đón. Đúng 15:00 dẫn đầu là đoàn xe mô tô của cảnh sát bảo vệ, khoảng 10 phút sau đoàn xe đi cùng Đức Dalai Lama xuất hiện lướt nhanh qua, tất cả chắp tay cung kính xá chào.

Vẫn nụ cười hoan hỷ trên môi, Ngài chắp tay chào mọi người như thường lệ, xe vẫn tiếp tục lăn bánh đưa ngài vào bên trong phi trường. Những chiếc phi cơ được chuẩn bị sẵn sàng và đã chờ đợi từ lâu.

Đoàn tuỳ tùng cùng đi với Ngài, tất cả 30 vị trong đó có tổng thư ký, thị giả, và những vệ sĩ hộ tống. Xuống xe Ngài bắt tay tạm biệt với ban tổ chức, rồi bước lên chuyên cơ. Bên ngoài phòng cách ly, quan khách vẫn hướng mắt về Ngài, chờ đợi cho đến khi chuyên cơ của Ngài cất cánh.

Ban tổ chức an ninh thành phố và ban giám đốc phi trường đã sắp xếp rất chu đáo. Dưới đất đội ngũ cảnh sát bố trí khắp nơi trong và ngoài phi trường. Trên không trung có 3 chiếc trực thăng bay lượn tuần tra, để bảo đảm mức độ an ninh cho nhà lãnh đạo Tâm Linh tối cao, một Sứ Giả Hoà Bình thế giới trước khi rời CHLB-Đức.

Đúng 15:30 ba chiếc phi cơ cất cánh, một chiếc dẫn đầu và một hộ tống, phía sau được biết mỗi chiếc cánh nhau 10 phút.

Ôi từ bi là như thế, đức độ là như thế, bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu con tim đang hướng về Ngài, chờ đến khi đoàn phi cơ khuất dần trong không gian, tất cả quý quan khách và chư tôn đức quay về.

Chuyến hoằng pháp tại thành phố Frankfurt - CHLB-Đức được khép lại sau những buổi thuyết giảng đầy ý nghĩa. Ôi kính phục làm sao, nhà lãnh đạo tâm linh cao cả. Ngài đã mang lại cho hàng ngàn trái tim, niềm vui vô tận, thành phố Frankfurt đã hân hoan chào đón Ngài với muôn ngàn lời ca tụng và cung kính tiễn Ngài đi trong niềm xúc động sâu xa, lắng động trong mỗi con người.

Người về với những khúc ca

Người đi thế giới cỏ hoa cũng buồn 

Theo như thống kệ của ban tổ chức và ban giám đốc sân vận động Commerzbank-Arena

Ngày 30/07/2009 đã có 15.000 người đến tham dự

Ngày 31/07/2009 lễ Quán Đảnh Đức Phật A Di Đà, 30.000 đến tham dự

Ngày 01/08/2009 với đề tài mang tính công cộng đã có 20.000 tham dự

Ngày 02/08/2009 buổi thảo luận cuối cùng và lễ bế mạc, đã có 38.000 đến tham dự

Đó là những thống kê của phòng phát hành vé, ban quản lý sân vận động và các phòng vé toàn quốc.

Ban biên tập kính trân trọng chuyển tải đến tất cả quý vị về những thông tin về chi phi tổ chức của buổi lễ, đã được diễn ra tại sân vận động Commerzbank-Arena thành phố Frankfurt trong 4 ngày và những hành ảnh chuẩn bị của buổi lễ vào những tin sau.

Rất mong quý vị đón nhận cùng chia sẻ với ban tổ chức chuyến hoằng pháp của Đức Dalai Lama và ban biên tập chùa Phật Huệ.

Thay mặt chùa Phật Huệ, ước mong được chào đón quý vị trong Phật sự hoằng pháp của Đức Dalai Lama.

Nguyện cầu chư phật và long thần hộ pháp già lam thánh chúng gia hộ cho tất cả những người con Phật luôn được an lành góp phần công đức phật sự trùng hưng Tam bảo, Phật pháp được trường tồn.

 Tin, ảnh: Thích Minh Thông
Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này