Giành được 2 Huy chương Vàng đồng đội và cá nhân trong môn đua ngựa, song tuyển thủ Nhật Bản Sato Kenki, nhà sư duy nhất tại Á vận hội có vẻ vẫn chưa thỏa mãn với thành tích của mình. “Mục tiêu của tôi là giành huy chương trong Thế vận hội London 2012, quán quân ASIAD chỉ là cánh cửa đầu tiên trên hành trình của tôi”, Sato Kenki nói.
Các nhân viên khách sạn nơi các vận động viên đua ngựa Nhật Bản lưu trú đều rất ngạc nhiên khi thấy một vận động viên thường dậy sớm, chọn một góc tĩnh lặng, nhắm mắt ngồi lần tràng hạt đọc kinh.
“Tôi là một nhà sư, nhưng tôi cũng là một vận động viên đua ngựa. Cả hai danh phận tôi đều làm rất tốt”, Sato bình thản nói khi thấy các phóng viên thắc mắc. Anh cho biết, ở Nhật Bản các nhà sư rất được kính trọng, lại vẫn được lấy vợ và làm các ngành nghề khác và đó là lý do anh quy y cửa Phật.
Trong nhà Sato có một ngôi chùa nhỏ, Sato và bố cùng “tu tại gia”. “Việc đi tu giúp tôi giữ tâm trong sáng, nhờ vậy đạt được thành tích tốt trong thể thao”, Sato cho biết.
Sinh năm 1984 trong một gia đình giàu có sở hữu một câu lạc bộ đua ngựa, Sato chơi thạo môn thể thao này từ 7 tuổi. Năm 2009, anh từng đứng thứ 9 trong Giải đua ngựa thế giới tổ chức tại Mỹ. Dự định của vận động viên trẻ tuổi này là “chuyên tâm làm một nhà sư sau khi giành Huy chương Vàng thế giới”.
Gia Vinh
(Theo Sina)