Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
12:47, Saturday.June 06 2026
Lễ xuất gia tại Thiền Tôn Phật Quang
 

Vừa qua, sáng ngày 14/06/năm Nhâm Thìn (nhằm ngày 01/08/2012), trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của ngôi Bửu điện, TT.Thích Chân Quang đã làm lễ thế phát xuất gia cho 42 vị phát nguyện xuất gia, trong đó có 30 Phật tử là sinh viên đã và sắp tốt nghiệp Đại học, xuất thân từ các Đoàn Thanh Niên Phật Quang (Bắc – Trung – Nam)

Vừa qua, sáng ngày 14/06/năm Nhâm Thìn (nhằm ngày 01/08/2012), trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của ngôi Bửu điện, TT.Thích Chân Quang đã làm lễ thế phát xuất gia cho 42 vị phát nguyện xuất gia, trong đó có 30 Phật tử là sinh viên đã và sắp tốt nghiệp Đại học, xuất thân từ các Đoàn Thanh Niên Phật Quang (Bắc – Trung – Nam), số còn lại là Phật tử đã kinh qua một thời gian dài công quả, rèn luyện tập sự xuất gia. Nay được TT.Thích chân Quang cho phép cạo tóc, chính thức trở thành một Tu sĩ, tiếp nối mạng mạch Phật pháp và sự nghiệp Thầy tổ trên con đường hoằng hóa độ sanh.

Lễ xuất gia được sự chứng minh của: Sư ông Thích Thiện Nhơn; Thầy Thích Chơn Chánh; Thầy Thích Thông Nguyên, Thầy Thích Giác Minh cùng toàn thể Chư tôn đức Tăng Ni tại Bổn tự.

Ngoài ra còn có Phật tử thuộc các Đạo tràng Phật Quang, cha mẹ, gia đình và bằng hữu của những hành giả sắp xuất gia.

Được biết, đêm 13/06, tại Trai đường Thiền Tôn Phật Quang, đã có buổi Hội đàm do Thầy Thích Giác Minh; Thầy Thích Thông Nguyên và Thầy Thích Chơn Chánh chia sẻ cùng với các vị tân xuất gia về kinh nghiệm tu học của những người đi trước trong bầu không khí ấm tình đạo vị.

Để bắt dầu buổi cuộc Hội đàm, nói vể chuyện tu hành cho những người sắp xuất gia, TT.Thích Chân Quang nhắc nhở tín chúng “Hôm nay, Sư Bác, Sư Chú về đây để tâm sự đời tu mà cũng là một sự nhắn nhủ, dạy bảo, khuyên răn cho các con, trước thời điểm quan trọng ngày mai của cuộc đời mình, tức là từ bỏ cuộc đời thế tục, bước sang đời sống của một người xuất gia. Cuộc đời của Sư Bác, Sư Chú tu hành rất vất vả, là những người chân tu, đạo tâm cao vời, để tụi con có thêm sức mạnh trên đường tu, để biết rằng đời tu không phải là dễ dàng, suôn sẻ mà ta phải chiến đấu với chính mình, chiến đấu với nghịch cảnh. Các con hiểu rằng, đoạn đường của một người xuất gia tu tập phải trải qua nhiều kiếp, như kinh Phật đã nói. Mỗi một kiếp chúng ta thể nghiệm nhiều điều mới lạ, miễn là mình giữ được lý tưởng tu hành. Chỉ khi nào ta không giữ vững được lý tưởng tu hành thì điều gì cũng là điều bất lợi. Ngược lại thì điều gì cũng là bài học cho ta trên bước đường đi tới”.  

Đi vào nội dung chính của buổi nói chuyện, lời nói đầu tiên, Thầy Thích Thông Nguyên tán thán tinh thần phổ độ chúng sinh của Thượng toạ Trụ trì Thiền Tôn Phật Quang, với cái tâm hết sức hoan hỷ. Tiếp theo, bằng sự trải nghiệm tu hành của riêng mình trong suốt thời gian cầu đạo, học đạo và hành đạo cũng như kinh nghiệm của rất nhiều vị Tăng Ni trong Giáo hội đã từng làm đạo thành công trước dó mà Thầy Thích Thông Nguyên được biết, hôm nay đem chia sẻ với các vị tân xuất gia trong thâm tình linh sơn cốt nhục, nhằm un đúc chí nguyện xuất gia của những người đang hướng về con đường giải thoát giác ngộ. Thầy nhấn mạnh “Các vị xuất gia cũng như tại gia, khi đến chùa, nương tựa vào vị Thầy tu học, phải hiểu được nguồn gốc, chí nguyện, những hoài bảo, sự vất vả trên đường tu của Thầy mình, để một mai, nếu bản thân mình cũng gặp những bất trắc, khó khăn, sự cực khổ của cuộc đời đưa đẩy thì ta quán chiếu rằng Thầy tôi còn khổ hơn nữa, Đức Phật còn khổ hơn gấp nhiều lần, nhờ vậy mà chúng ta vượt qua được mọi khổ nạn”.

Nếu Thầy Thích Thông Nguyên mang đến cho hội chúng những kiến thức tổng quan về ý niệm tu hành thì Thầy Thích Giác Minh lại khiến mọi người chăm chú lắng nghe với chính kinh nghiệm, vốn hiểu biết mà mình có được. Bằng phong cách trò chuyện thân thiện, Thầy chia sẻ “Các con một khi từ bỏ gia đình quyến thuộc, cắt ái ly gia vào chùa tu hành thì cần xác định rõ con đường mình đang đi, phải tinh tấn tu hành, phải một lòng với Thầy tổ, một lòng tuân theo Giới luật của nhà Phật. Điều quan trọng là phấn đấu đi trọn đường tu chứ không dừng lại nữa chừng. Nói về thử thách cuộc đời thì chỉ khi nào ta tắt thở thì thử thách mới hết, con đường tu không phải dễ dàng gì”. 

Còn Thầy Thích Chơn Chánh thì nhắc nhở Đại chúng: Tu không phải là cái tình mất hết, mà ta phải làm sao để cái tình nó đẹp hơn. Ngày xưa quý Hoà thượng có dạy “Hổ ly sơn hổ bại, Tăng ly chúng Tăng tàn, nghĩa là vị Tăng mới xuất gia phải nương vào Chúng mà ở, nương vào uy lực của Thầy tổ, của Đại chúng mà tu. Nếu ly Chúng sớm, muốn làm thầy sớm sẽ dễ thất bại. 

Gần 120 phút ngồi nghe quý Thầy chia sẻkinh nghiệm hay, toàn thể Hội chúng như được tiếp thêm nguồn sức mạnh, niềm tin mà phấn đấu tu học; đồng thời biết quý những người đi trước và trân trọng sự chỉ dạy của quý Thầy.

Trước khi kết thúc buổi Hội Đàm, Phật tử Khải Bảo thay mặt cho tất cả huynh đệ sắp xuất gia nói lời tri ân và xin hứa sẽ nhất tâm hành trì theo lời Phật dạy cùng những gì mà quý Thầy vừa giáo huấn.

Đúng 7h00’ sáng ngày 14/06/năm Nhâm Thìn, lễ Thế phát Xuất gia cho 42 Phật tử được bắt đầu theo nghi thức truyền thống của Phật giáo.

Sau phần niệm hương, đảnh lễ Tam Bảo, Phật tử Khải Bảo (Thủ lĩnh Đoàn Thanh Niên Phật Quang miền Nam), đại diện cho các huynh đệ dâng lời tác bạch, lạy tạ ân Tam Bảo, ân Thầy tổ với một tâm thái kiên định đi kèm những lời phát nguyện cao cả của bậc mang chí nguyện xuất trần. Riêng ân cha mẹ thì biểu hiện thật cảm động “Lạy mẹ con đi về phía trùng khơi; Lạy cha con đi về phía mặt trời; Đừng buồn khi con chưa tròn chữ hiếu; Hãy chúc cho con ngập ánh đạo soi; Thế gian là một cõi thương đau; Lối con về ngời sáng mai sau; Tình yêu thương dâng tràn muôn hướng; Dưới chân đài sen, đây ánh thái dương bừng lên”. Những lời trần tình của người sắp bước qua ngưỡng cửa mới của đời sống xuất gia, đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, khiến tín chúng có mặt trong buổi lễ vô cùng ngưỡng mộ chúng Tăng. Hình ảnh bậc xuất gia trở thành cái gì tôn quý mà thế nhân không thể có. Từ đó trong tâm khảm, đã có nhiều Phật tử phát tâm, cũng mong muốn có được cuộc sống xuất gia, nhưng không phải mọi người đều có thể thực hiện được một ước mơ như thế!  

Tiếp theo, TT.Thích Chân Quang đã khai thị và nhắc nhở người chân chính xuất gia phải xa rời những tập tính thế tục, loại bỏ những phiền não để vượt thoát ba cõi. Ngài dạy rằng: Trước khi xuất gia, chúng ta là phàm phu. Sau khi phát nguyện xuất gia, gia nhập Tăng đoàn thì tình Thầy trò vô cùng thiêng liêng. Thầy như người cha rất yêu thương các con, vì các con dám từ bỏ cuộc đời với cả tương lai sáng lạn để tu hành và gánh lấy trách nhiệm đối với Phật pháp nặng nề hơn. Bước vào đạo rồi thì phải vững tâm kiên cường đi trọn con đường đã chọn, dứt khoát không thối lui. Các con đi tu là để bồi tạo công đức, để sửa mình. Tu như thế nào để mỗi lời mình nói ra làm lay động, thuyết phục được người khác sống tốt hơn, làm lợi ích cho Phật pháp cho chúng sinh nhiều hơn nữa. Sau cùng là lời chúc phúc của Thượng toạ dành cho các vị tân xuất gia.

Một điều đáng chú ý là Thượng toạ luôn thao thức về việc làm sao cho Đạo Phật đến với tuổi trẻ  và nhất là làm sao có tuổi trẻ xuất gia. Có lẽ đây là buổi lễ xuất gia đặc biệt của Thiền Tôn Phật Quang, trong bầu trời thanh khiết tận chốn núi rừng xa phố thị, vì hết 40 người là giới trẻ và đa phần là sinh viên Đại học có học vị cao,  đã trải qua thời gian rèn luyện, tu tập, làm Phật sự từ Đoàn Thanh Niên Phật Quang hiện đang phát tâm gia nhập Tăng đoàn Phật Quang.

Một lần cuối cùng, các vị tân xuất gia quỳ trước cha mẹ, những người thân,từng lạy cảm niệm, tạo nên cảm xúc đặc biệt cho buổi lễ. Những giọt nước mắt của người thân là bao nổi niềm thầm kín. Đây không phải cuộc chia lymà làhạnh phúc“Con ra đi là Ba Mẹ còn có chúng con mãi mãi”.

Kế đến, các vị đảnh lễ Tam bảo, Thầy tổ và các Sư huynh, Sư tỷ của mình. 

Sau đó, TT.Thích Chân Quang sái tịnh và làm lễ thế phát cho các thiện nam tử. Bắt đầu mái tóc phiền não được đoạn lìa với sự gia trì của Chư tôn đức Tăng Ni, sự chứng kiến của cha mẹ, bà con và bè bạn.

Chỉ ít phút sau, các vị đã mang một hình thái mới, đầu vừa sạch tóc, súng sính trong chiếc áo dài lam, mỉm cười đi ngang mọi người, bước vào Chánh điện, tiếp tục nghi thức sau cùng là hồi hướng lễ Xuất gia. Đồng thời, cũng kể từ hôm nay, các vị đã bắt đầu gia nhập vào đoàn thể người xuấtgia với đời sống, bổn phận và trách nhiệm mới.

 

TUỆ ĐĂNG

Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này