Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
05:46, Wednesday.June 03 2026
Tăng Ni trẻ với việc hoằng pháp
 
Đúng 5 giờ chiều ngày thứ năm tuần cuối cùng trong tháng, khi các tiết học ở trường đã xong, một số các tăng ni sinh (TNS) lại cùng nhau tập trung về Chùa Giác Ngộ, văn phòng của Câu Lạc Bộ Hoằng Pháp Trẻ ( CLB HPT) để họp định kỳ mỗi tháng.

Có dịp một lần tham dự buổi họp của CLB HPT, mới thấy hết được các TNS ở đây, những con người còn rất trẻ, lại còn đang theo học tại các trường Phật học trong thành phố Hồ Chí Minh, “chập chững” bước vào công việc hoằng pháp với biết bao khó khăn, vui có buồn cũng có nhưng nhìn sâu vào ánh mắt và những nụ cười của họ đã trả lời cho câu hỏi: “ vì sao họ lại thích và muốn gắn bó với công việc này?”.

Hãy biết “dấn thân vào các vùng sâu, chia sẻ những niềm vui diệu pháp”!

Đó là tâm nguyện, cũng là “ cái đích nhắm tới” của CLB. Được thành lập bởi chính những Tăng Ni sinh viên còn đang rất trẻ vì thế CLB mới có tên là HPT. Nhìn thấy ai trong số họ đều nhiệt huyết với việc làm của mình và đều mang chung một tâm nguyện “ hoằng hóa chúng sanh khắp Ta Bà, pháp Phật viên dung đức Thích Ca…”. Họ luôn hoạt động bám sát theo đúng phương châm đã đề ra “Hoạt động của câu lạc bộ là các giảng viên trẻ đặt cơ sở trên hết là tâm nguyện vị tha, đem giáo pháp cao quý của Đức Phật đến cho đồng bào Phật tử, đặc biệt vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Các hoạt động này góp phần tạo nên hình ảnh của vị giảng sư tôn nghiêm, cao quý, gần gũi trong lòng mọi người, để họ yêu kính và làm theo những lời khuyên dạy của hàng Tăng bảo”. Cho nên, kể từ ngày được ra đời cho đến nay, sau gần ba năm hoạt động, CLB HPT đã và đang dần chiếm được cảm tình của không ít bà con Phật tử khắp nơi, thậm chí các bậc Chư Tôn Đức trong Giáo Hội cũng quan tâm giúp đỡ rất nhiều trong những hoạt động của CLB. Chính vì lẽ đó CLB đang dần hoàn thiện mình hơn trong nhiều mặt, đặc biệt trong việc giảng dạy và biên soạn giáo trình để góp phần quan trọng trong công cuộc đưa thông điệp từ bi trí tuệ của Phật trên khắp các địa bàn nhiều tỉnh thành trong cả nước. Với tinh thần và lòng nhiệt huyết đó hy vọng trong tương lai gần CLB HPT sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong công việc hoằng pháp của mình.

Vui buồn chuyện chia sẻ

“ Hầu hết các anh em đều đi học suốt tuần cho nên những đạo tràng sinh hoạt phải sắp xếp vào ngày chủ nhật để tiện lợi. Tuy nhiên, ở Chùa thì ngày chủ nhật lại được xem là ngày  “bận rộn” nhất vì các thời khóa tu dành cho phật tử cũng đều tổ chức vào ngày này. Vả lại đi học suốt tuần rồi, có được ngày chủ nhật lại đi nữa thì quả thật rất khó khăn cho các anh em vì phải thực hiện những bổn phận của mình ở tự viện. do đó, mà làm tốt được cả hai phải nói rằng các anh em ai cũng thật tuyệt vời…..” ĐĐ. Thích Phước Huệ- chủ nhiệm CLB chia sẻ.

“Có những đạo tràng ở quá xa, mới 4g sáng phải dậy để đi cho kịp 7g30 là dạy rồi. Vội “lên đường” như thế, bụng lại đói meo, mệt nhưng vui lắm. Khi thấy các em nơi đây vui vẻ và ham học Phật pháp chính là “liều thuốc” chữa mệt mỏi tốt nhất cho bọn mình khi đi hoằng pháp”- sư cô Như Thuận, trưởng nhóm thanh thiếu niên nói.

“Có những Phật tử rất lớn tuổi khi được các thầy, cô đến sinh hoạt và chia sẻ họ rất vui mừng như thể chưa bao giờ được vui như vậy và tỏ ra rất “ngoan ngoãn” chăm chỉ làm những em học trò lắng nghe giáo lý Phật đà.” – ĐĐ. Thiện Xuân, trưởng nhóm bát quan trai cho biết.

Câu chuyện của sư cô Như Thuận về lần đến sinh hoạt ở một ngôi Chùa tận tỉnh Hậu Giang cho đến giờ vẫn là kỉ niệm không thể quên: “Ban đầu, khi chúng tôi tới sinh hoạt, các em ở đây nhát lắm vì trước nay ít nhìn thấy nhiều các thầy cô như vậy. Sau một lúc thì cả thầy cả trò hòa vào tiếng cười, tay nắm tay như thể anh chị em trong một nhà. Chiều về, ai cũng luyến lưu theo chân mà không muốn rời xa các cô nửa bước.

Sau mỗi lần như thế nhóm lại họp để trao đổi, rút kinh nghiệm về công việc đã làm được để cho lần khác tốt đẹp và thuận lợi hơn. Nhìn cách làm việc của tất cả các thầy cô trong CLBHPT, với những cái nhìn đăm chiêu, suy tư nhưng vẫn có những tiếng cười vui vẻ luôn rạng ngời trên khuôn mặt họ, tôi nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho CLB luôn phát triển, đem giáo pháp Như Lai tới nơi miền xa và các quý thầy cô luôn được an lành.

Tuệ Minh

Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này