Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
18:42, Saturday.April 18 2026
Khắp các Phân Viện Pháp Cổ Sơn đồng niệm Phật báo đáp ân sư – Tham dự Phật sự trang nghiêm phát nguyện hoàn thành bi nguyện của cố Hòa thượng Thánh Nghiêm
 
Âm thanh từng câu Thánh hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật” ngày đêm không ngừng vang vọng khắp khuôn viên Pháp Cổ Sơn,

Toàn Pháp Cổ Sơn và các phân viện đạo tràng ở hải ngoại, chiều mồng 3 tháng 2 sau khi vừa nhận được tin tức Cố Hòa Thượng Thánh Nghiêm xả báo thân viên tịch, liền cùng tổng bổn sơn Pháp Cổ Sơn đồng bộ cử hành phát nguyện niệm Phật báo ân. Tín chúng khắp nơi được tin Sư Phụ Thánh Nghiêm kính yêu xả báo viên tịch đã lũ lượt kéo về các phân viện đạo tràng như Bắc Đầu Nông Thiền Tự, Đài Bắc An Hòa phân viện, Đào Viên Tề Minh Tự, Đài Trung phân viện, Phố Lí Đức

Hoa Tự, Đài Nam phân viện, Cao Hùng Tử Vân Tự … thông qua những tràng Phật hiệu bày tỏ lòng tri ân đối với Hòa Thượng.

Từ ngày mồng 4 tháng 2 trở đi, phân viện đạo tràng các nơi bắt đầu cùng tu viện chính đồng bộ trực tuyến thông tin liên lạc, để cho những tín chúng không thể lên núi, có thể thông qua trực tuyến chiêm lễ, niệm Phật; Đông Sơ Thiền Tự ở Mỹ, Cựu  Kim Sơn phân hội,  đạo tràng Ôn Ca Hoa ở Ca Na Đa… cũng từ ngày 3 tháng 2 đến 14 tháng 2 cử hành lễ niệm Phật báo ân, để cho tín chúng toàn cầu cùng tham dự Phật sự trang nghiêm này. Với lòng kính tiếc khôn nguôi, lúc tín chúng trở về các phân viện đạo tràng đảnh lễ pháp tướng Cố Hòa Thượng Thánh Nghiêm đều không khỏi đỏ hoen khóe mắt, cùng hòa quyện vào từng câu từng câu niệm Phật, nhiều người không ngăn được những dòng nước mắt buồn đau. Sanh thời Hòa Thượng thường khai thị cho tín chúng thái độ đối với sanh tử: “không sợ chết, không

cầu chết, không đợi chết”. Chỉ cần đang sống,  thì phải “sống cho hết đời, cống hiến sinh mệnh” . Trong lòng tín chúng, Hòa Thượng thị tịch, không những giúp cho mọi người tham dự một Phật sự trang nghiêm; một lần thị hiện cuối cùng của Hòa Thượng, mà còn giúp cho mọi người học được một khóa học vô cùng quí giá về sự sống chết.

150 Phật tử của nhóm Từ Tế Công Đức Hội ở Đào Viên, từ ngày mồng 3 tháng 2 đã cùng nhau đến chùa Tề Minh tham dự niệm Phật , cảm hoài Cố Hòa Thượng Thánh Nghiêm. Ngoài những người  ở gần đến các phân viện đạo tràng niệm Phật, trong đêm mồng 3 tháng 2 ngày Hòa Thượng viên tịch, nhiều tín chúng đã ngay trong đêm vội vã lên Pháp Cổ Sơn tham dự pháp hội niệm Phật ở đại điện; Phật tử các nơi như Mỹ, Hồng Công, Trung Quốc đại lục, Singapore…nhiều người đã lên máy bay đến Đài Loan trở về Pháp Cổ Sơn gặp mặt Hòa Thượng lần cuối, người đảm nhận làm phiên dịch cho Hòa Thượng năm xưa ở Mỹ là Vương Minh Di cũng ngay chiều mồng 4 tháng 2 trở về Pháp Cổ Sơn chiêm lễ pháp thể Cố Hòa Thượng.

Phần nhiều tín chúng ở khu vực miền Nam xa xôi, vì không thể  đích thân trở về Pháp Cổ Sơn chiêm lễ, niệm Phật đã không khỏi đau buồn, kích động, các pháp sư đã theo lời Sư Phụ dặn dò, kịp thời chỉ bảo cho mọi người, sự thị tịch của Sư Phụ không phải là tang sự mà là một Phật sự trang nghiêm, phân viện Đài Nam không thể tham dự pháp hội, nên sắp xếp cho tín chúng cùng chia sẽ những ảnh hưởng sâu sắc nhất của Sư Phụ đối với mình.

Tại đại điện của Pháp Cổ Sơn, chiều ngày mồng 5 tháng 2 đoàn  người đến chiêm lễ vẫn không ngớt, Pháp sư Srilanka Cường Đế Mã cùng với học hội Tam Ma Địa Phật Giáo Nguyên Thủy, vợ chồng Tô Khởi thư kí trưởng hội Quốc An, huyện trưởng Đào Viên Chu Lập Luân, nguyên viện trưởng viện bảo tàng Cố Cung Lâm Man Lệ, đổng sự trưởng Đài Nê Cô Thành Doãn, Giám đốc Thống Nhất Siêu Thương Từ Trọng Nhân, kiến trúc sư nổi tiếng Diêu Nhân Hỉ, phát thanh viên Diệp Thọ San của đài truyền hình Đại Ái, cũng theo đoàn người lên núi chiêm lễ.

Trung tâm văn hóa Pháp Cổ Sơn ngày 06. 02. 2009

Liên Hải dịch theo ddm.org.tw

Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này