Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
16:09, Monday.May 25 2026
Đổ Vỡ
( 26/12/2008 )
Nhưng sự vỡ vụn một niềm tin thì đáng sợ. Tổn thương mất mát, chỉ bởi đặt niềm tin nơi người quá cao hơn sức người có thể làm được.
Có cái gì đổ vỡ, niềm tin đó chăng. Tôi không biết.
Nhưng sự vỡ vụn một niềm tin thì đáng sợ. Tổn thương mất mát, chỉ bởi đặt niềm tin nơi người quá cao hơn sức người có thể làm được.
Người ta không biết trách ai. Trách đương sự tự tạo một ảo giác quá lớn, hay trách một sự mù quáng tột cùng.
Nhưng dù gì, nhìn một người đứng chông chênh bên sự đổ vỡ mất mát đó. Người ta đều cảm thương.
Vì sao mình dễ đánh mất niềm tin. Dĩ nhiên là tại người!
Nếu vì tại người thì thiên thu đau khổ. Vì người không bao giờ sống trọn như niềm tin của mình đặt vào. Những người mình cho là tốt, chỉ tốt khi ở xa, nhưng khi sống gần họ vẫn có những lỗi lầm khiến niềm tin mình sụp đổ.
Chính sau khi đã “đau khổ” một chặp. TQ nghiệm ra rằng, mình cũng vô số lỗi lầm khiến người thất vọng. Bình tâm mà xét kỹ, mình chỉ nghĩ rằng, mình không làm gì quá đáng để người thất vọng. Nhưng mình không hiểu hết tâm tư người. Không thể hiểu mình đã sơ sót thế nào trong cách sống khiến ai đó cảm thấy mất niềm tin nơi mình. Mình mất niềm tin nơi người, mình đau thế nào, thì khi nghe người mất niềm tin nơi mình mình cũng đau thế ấy. Nhưng mình chỉ tấhy nỗi đau của mình, khi tấht vọng.
TQ có nghiệm thử hai nỗi đau này, vì đã bị cả hai! Cuối cùng, sau khi bình tâm lại, thì thấy quả thật chỉ vì không đủ sức lắng nghe nhau, không đủ sức chịu được những gì mình đòi hỏi nơi người mà người không làm được. Và ngược lại.
Đã một lần TQ tự hỏi, giá chi họ hỏi mình một tiếng, mình sẽ giải thích thì đâu đến nỗi có một kết thúc đau lòng đến vậy. Sau đó mới biết, thì vì tự ái, TQ không giải thích luôn, và không còn muốn gặp nhau làm chi nữa.
Nhưng hiểu sâu về sự mất niềm tin. Đó là nói về những người thân gần với mình. Còn nhìn ra cuộc đời thì còn nhiêu khê nữa. Đây là đã có tình thương mà còn không hiểu nhau nổi, huống là nơi tranh giành nhau, thì trước những cái gọi là danh lợi. mấy ai đủ sức vượt qua, không ngã xuống trước những cám dỗ đó, mình và người mất niềm tin nơi nhau dễ dàng hơn.