Lễ Phật đầu năm nét đẹp văn hóa truyền thống Phật giáo
Giao thừa là giờ phút thiêng liêng nhất của đất trời. Sự chuyển giao giữa năm cũ và mới. Mọi sự ước muốn của con người trong năm mới đều tập trung vào sở cầu và sở nguyện.
Giao thừa là giờ phút thiêng liêng nhất của đất trời. Sự chuyển giao giữa năm cũ và mới. Mọi sự ước muốn của con người trong năm mới đều tập trung vào sở cầu và sở nguyện. Họ mong cầu sức khỏe tốt, cầu có nhiều tiền bạc, giàu có. Cầu có địa vị quan chức. Cầu ở được nhà cao lầu mát, đi có xe hơi đắt tiền, cầu có vợ đẹp con ngoan. Cầu cho anh em thuận hòa sống chung trong một gia đình có ba thế hệ (ông bà, cha mẹ, con, cháu), vợ chồng sống hạnh phúc, bè bạn thì chung tình (ấm lạnh). Cầu trúng số độc đắc, cầu hết bệnh, có sức khỏe tốt, cầu ông bà sống lâu, trường thọ. Cầu con cái học hành đỗ đạt. Cầu có một việc làm tốt ổn định không thay đổi. Cầu có một đồng lương sống được với đời ... và thì thầm được với người yêu !
Nhưng sự mong cầu đó không được thì sự khổ lại đến ! Thực tế Đức Phật không giải quyết được tất cả sự mong cầu đó của con người ? Lý do vì sao ? Kinh Phật có nói : “Con người làm phước đức tự trong tâm của mình, có gieo trồng hạt giống giàu sang mới có ngày hái quả. Ngược lại, con người cũng có thể tạo nghiệp ngay từ trong tâm. Đó là sự vi diệu của Phật pháp”.
Ngày đầu năm đến chùa lễ Phật, Phật tử cần ý thức việc ăn mặc đẹp nhưng kín đáo. Không nên xả rác, khạc nhổ bừa bãi. Không chụp hình đùa giỡn làm mất vẻ trang nghiêm trước chánh điện. Nam nữ không nên tâm sự riêng trong góc sân, cây cảnh, ghế đá của chùa. Không hái lộc bằng cách bẻ sạch các nhánh cây trong đêm giao thừa mang về nhà làm lộc. Cần chọn một người tiêu biểu trong gia đình đến chúc tết thầy và tuần tự nhận lộc của chùa, không chen lấn, xô đẩy. Đặc biệt trong đêm giao thừa với tấm lòng kính Phật thành tâm chỉ cần đốt một cây nhang là đủ. Có thể không cần đốt nhang chỉ lễ lạy thành tâm là cũng đủ. Có nhiều người với hình ảnh tay cầm một bó nhang lớn đi vào trong chánh điện, cắm nhang khắp nơi, sau đó đi quanh khắp chùa chỗ nào có bát nhang là cắm. Họ cắm nhang cho có cắm mà thôi không hề biết cắm nhang ở chỗ đó cho ai và cây nhang đó nói lên điều gì ? Sau đó lại cắm dưới các gốc cây, thậm chí ghế đá ...
Tết Nguyên đán bắt đầu từ tiết lập xuân. Việt Nam ăn tết cổ truyền theo âm lịch (tính theo sự vận hành của mặt trăng). Nước ngoài ăn tết tây (tính theo sự vận hành của mặt trời). Tết cổ truyền Việt Nam được bắt đầu bằng tục cúng ông táo về trời ngày 23 tháng Chạp. Sau đó là lễ cúng rước ông bà cha mẹ là ngày 30 Tết. Giao thừa có tục cúng giao thừa ngoài trời.
Đêm giao thừa bạn và gia đình bạn, nhóm bạn nên đến chùa lễ Phật đầu năm để cầu phước. Thiên quang ban phước bằng mưa hoa mạn Đà La sẽ rơi xuống ở các chùa. Chỉ có những nơi thanh tịnh nhất không bị ô nhiễm trần tục là mới nhận được mưa hoa, gió pháp của các Chư Phật Mười Phương mà thôi. Nước Cam Lồ sẽ thành mưa tươi mát rời xuống đều khắp các chùa trong đêm giao thừa.
Phật nói : “Lành dữ bởi ta, mà nhiễm ô cũng bởi ta. Làm lành bởi ta mà thanh tịnh cũng bởi ta. Tịnh hay bất tịnh đều bởi ta. Chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được”.
Kinh Tăng Nhất A La Hàm có ghi : “Trong cuộc sống có bốn loại người : Loại người có sấm mà không có mưa, Loại người có mưa mà không có sấm, Loại người có sấm và có mưa. Loại người không có sấm mà cũng không có mưa”. Nên hạn chế đi lại thăm hỏi, chúc Tết trong ngày Mùng Một (nếu không thân thuộc) vì người thế gian họ quan niệm, họ đổ thừa cho ta về sự nông nỗi nhiệt tình này trong sáng sớm ngày Mùng Một. Thí dụ như bạn tuổi Cọp đến xông đất chủ nhà bạn là tuổi Heo. Hoặc bạn tuổi Mèo, tuổi Rắn xông đất tuổi Chuột. Hoặc nhà có ma chay, tang chế, vợ chồng đỗ vỡ, ly thân, ly dị ...
Trong văn hóa dân gian truyền thống Việt Nam, ông bà xưa có dạy: Mùng Một Tết Cha (bên nội), Mùng Hai Tết Mẹ (bên ngoại), Mùng Ba Tết Thầy (anh em bè bạn).
Ngày đầu năm mới gặp gỡ Đức Phật là tốt nhất. Khai mở những điều tốt lành, điều thiện, được nghe tràng hoa âm nhạc trong đêm giao thừa (Kinh Phật). Nghe Đại Hồng Chung đầy mãnh lực, uy dũng đẩy lùi mọi sự hắc ám như bài nguyện chuông được cất lên ... boong ... boong.
Văn chung thinh, phiền não khinh
Trí huệ trưởng, Bồ Đề sinh
Kinh hoa nhạc đã trở thành tràng hoa âm nhạc vang lên trong đêm giao thừa chỉ dành cho những ai biết lắng nghe, quán sát cuộc sống đời thường. Đời là hoa pháp.
Thầy trụ trì chúc mừng năm mới 2010 trong đêm giao thừa